Truy tìm tài xế bỏ mặc ôtô dưới ao làm 4 người chết

Công an huyện Mộc Hóa (Long An) đang xác minh, truy tìm 2 xe khách đi qua hiện trường ôtô chìm dưới ao nhưng không cứu vớt làm vợ chồng bác sĩ và 2 người khác chết ngạt.

Ngày 23/9, trao đổi với báo giới, ông Phùng Văn On - Phó trưởng ban ATGT tỉnh Long An - cho biết đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh Long An yêu cầu huyện Mộc Hóa xác minh thông tin về hai chiếc xe đã không dừng lại ứng cứu ôtô lao xuống ao bên quốc lộ 62.

Trong tai nạn này, ngoài tài xế Đặng Anh Thi (30 tuổi), ba người còn lại là vợ chồng bác sĩ Đặng Chí Đông Giang (48 tuổi) và em ruột Đặng Thị Tuyết Trinh (45 tuổi) đều thiệt mạng do ngạt nước.

Truy tìm tài xế bỏ mặc ôtô dưới ao làm 4 người chết ảnh 1

Hiện trường tai nạn làm 4 người trong ôtô chết ngạt. Ảnh: Linh Nguyễn/ VnExpress

Theo ông On, trước đó, Ủy ban ATGT quốc gia đã gửi công điện yêu cầu tỉnh Long An nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trước thông tin các nhân chứng cho rằng đã cố gắng chặn 2 xe khách chạy qua hiện trường để nhờ cứu người gặp nạn nhưng họ đều làm ngơ, Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị cần phải xác minh để có hướng xử lý theo pháp luật.

Ngoài ra, Ủy ban ATGT Quốc gia còn yêu cầu tỉnh Long An tăng cường trang thiết bị, lực lượng cứu hộ để kịp thời cứu nạn đường bộ, đường thuỷ nội địa trên địa bàn. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An được chỉ đạo phối hợp với Cục Quản lý đường bộ 4 kiểm tra hệ thống cọc tiêu, biển báo hiệu, rào bảo hộ hành lang trên tuyến quốc lộ 62.

Trước đó, khoảng 4h sáng 22/9, vợ chồng bác sĩ Giang (ngụ khu phố 1, thị xã Kiến Tường, Long An) và em gái có việc ở TP HCM nên đã thuê tài xế Thi đưa đi. Rời nhà khoảng 20 km, chiếc xe 4 chỗ chở gia đình bác sĩ bất ngờ mất lái, lao xuống ruộng và lật úp dưới kênh ven quốc lộ 62, thuộc xã Tân Lập, Mộc Hoá, Long An.

Anh Trương Văn Tuấn, ở đối diện ao nước, cho biết đang lui cui trong nhà bỗng nghe tiếng rít rất khủng khiếp rồi đến âm thanh lớn như có vật gì rơi xuống ao. Chạy ra xem, anh thấy chiếc ôtô lật ngửa, chìm gần hết dưới nước, đèn xe nhấp nháy. Một mình không thể làm được gì, anh vội lấy đèn pin ra giữa lộ tìm người cứu giúp.

Trong khoảng 15 phút anh nông dân đã quơ đèn, chặn 2 xe khách loại nhỏ và hô lớn “có người bị nạn, làm ơn cứu giúp” nhưng cả hai chỉ đi chậm lại rồi chạy thẳng. Người tài xế chiếc xe thứ 3 dừng lại đã lấy thanh sắt đập vỡ kính ôtô dưới ao, cùng một số người dân đưa các nạn nhân ra ngoài nhưng không ai còn sống.

Theo Quốc Thắng

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG