Uống nước ở suối, bé 13 tuổi bị vắt chui vào mũi

Con vắt được bác sỹ gắp ra từ mũi em Đoàn.
Con vắt được bác sỹ gắp ra từ mũi em Đoàn.
TPO - Rửa mặt, uống nước tại khe suối, em Đoàn bị một dị vật lọt vào mũi gây chảy máu dai dẳng. Khi các bác sỹ gắp ra thì dị vật này là một con vắt, còn sống.

Ngày 26/4, trao đổi với Tiền Phong, Bác sỹ CK I Đoàn Nhân Chính (Khoa Tai – Mũi – Họng, BV Sản Nhi Nghệ An) cho biết, khoa Tai – Mũi – Họng vừa mới gắp một dị vật sống ở ngách mũi trán của một bệnh nhân nhi.

Theo đó, khi đi chăn bò ở trong rừng, em Thái Bá Đoàn (13 tuổi) trú tại xóm 6, xã Quang Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đã rửa mặt, uống nước ở khe suối. Lúc trở về nhà, Đoàn có biểu hiện ngứa mũi, chảy máu mũi liên tục. Gia đình đã đưa em đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để để thăm khám.

Sau khi khám, các bác sỹ cho biết, trong ngách mũi trán của Đoàn có một dị vật. Tiến hành gắp ra, thì dị vật là một con vắt, còn sống. Bệnh nhân nhi được cầm máu, sức khỏe tiến tốt.

“Các loài vật như đỉa, vắt sống ở khe suối, có giác hút rất chặt, thường lọt vào người, luồn lách vào các xoang như xoang hàm, xoang trán, xoang bướm (ở mũi) hoặc có thể xuống vùng họng, vùng thanh quản. Vì thế, người dân khi đi rừng không nên uống nước ở khe suối. Có biểu hiện khó thở, máu chảy dai dẳng thì đến các cơ sở gần nhất để được thăm khám”, Bác sỹ Chính khuyến cáo.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.