Va chạm với tàu cát, 2 người bị cuốn trôi

Lực lượng cứu nạn phối hợp với gia đình các nạn nhân tìm kiếm trên sông Hồng
Lực lượng cứu nạn phối hợp với gia đình các nạn nhân tìm kiếm trên sông Hồng
TP - Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát Đường thủy, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn phối hợp với gia đình nạn nhân đã tìm thấy thi thể anh Phạm Văn Lâm (SN 1992, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội). 

Vị trí tìm thấy nạn nhân thuộc khu vực gần chân cầu Đuống, địa bàn phường Đức Giang, quận Long Biên, cách hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy trước đó khoảng hơn 20km.

Cùng ngày, các cơ quan chức năng đã khám nghiệm và làm các thủ tục cần thiết rồi bàn giao thi thể nạn nhân Lâm cho gia đình để tiến hành an táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, trưa 23/7, anh Phạm Văn Lâm, anh Phạm Văn Thủy và anh Nguyễn Hữu Thọ (cùng SN 1992, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) đi thuyền từ bãi bồi sông Hồng sang bờ thuộc cụm 6, xã Hồng Hà. Khi đến giữa dòng, chiếc thuyền đã va chạm với tàu chở cát mang số hiệu NB 6069, trọng tải 300 tấn, và bị lật úp. Anh Thọ may mắn được người dân cứu giúp kịp thời, còn anh Lâm và anh Thủy bị dòng nước cuốn trôi.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã huy động gần trăm người phối hợp với gia đình truy tìm tung tích các nạn nhân. Thi thể nạn nhân Phạm Văn Thủy được tìm thấy vào khoảng 7h30’ ngày 25/7, ở khu vực bến cát, xã Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.