Vì sao BV Ung bướu Đà Nẵng trả lại 37,2 tỷ cho nhà từ thiện?

BV Ung bướu đang rất thiếu kinh phí mua sắm máy móc nhưng Ban GĐ (cũ) lại hoàn trả 37,2 tỷ cho nhà tài trợ một cách khó hiểu (trong ảnh: BV Ung bướu Đà Nẵng). Ảnh: Nam Cường.
BV Ung bướu đang rất thiếu kinh phí mua sắm máy móc nhưng Ban GĐ (cũ) lại hoàn trả 37,2 tỷ cho nhà tài trợ một cách khó hiểu (trong ảnh: BV Ung bướu Đà Nẵng). Ảnh: Nam Cường.
TP - Ngay trước thời điểm chuyển giao Bệnh viện (BV) Ung bướu Đà Nẵng sang BV công lập cho UBND thành phố Đà Nẵng quản lý, lãnh đạo BV nhanh chóng hoàn trả 37,2 tỷ đồng cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (đơn vị tài trợ) một cách hoàn toàn bất ngờ.

Động thái kể trên của BV Ung bướu Đà Nẵng khiến đơn vị chủ quản cũ (Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh Đà Nẵng), cũng như lãnh đạo Đà Nẵng trở tay không kịp

Bất ngờ

Theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng, BV Ung bướu chuyển qua mô hình công lập vào ngày 2/9/2015. Theo đó, Ban GĐ cũng như đơn vị chủ quản phải bàn giao nguyên trạng BV, từ tài sản cũng như các khoản tài chính. Dù vậy, đúng ngày 31/8 (tức chỉ trước bàn giao 1 ngày), Ban GĐ BV Ung bướu mà cụ thể là ông Trịnh Lương Trân (Giám đốc) đã ký quyết định và chuyển trả ngay số tiền 37,2 tỷ về cho Hội sở Ngân hàng bưu điện Liên Việt.

“Đến bây giờ tôi cũng không hiểu nổi Ban giám đốc BV Ung bướu nghĩ gì trong đầu mà hành động như thế. Bên nhà tài trợ thì họ nói không chuyển tiền cho những nơi phức tạp nữa”.

Bà Nguyễn Thị Vân Lan, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh.

Bà Nguyễn Thị Vân Lan, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh, cho đến giờ vẫn bàng hoàng vì không hiểu sao số tiền 37,2 tỷ do cố Bí thư Nguyễn Bá Thanh cùng Hội vô cùng vất vả mới vận động được lại bị đem trả một cách dễ dàng như thế.

“Ngày 28/8, cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ở Đà Nẵng cầm một báo cáo cùng lệnh chi 37,2 tỷ chuyển từ tài khoản của BV ở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt sang kho bạc nhà nước do ông Trân ký. Tôi ngay lập tức làm văn bản hỏa tốc gửi BV Ung bướu và lãnh đạo thành phố cấm Ban GĐ yêu cầu chuyển tiền qua kho bạc”. 

Tuy nhiên, sau ngày 29 và 30/8 (là ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật), đến chiều 31/8, Ban GĐ bệnh viện đã lập lệnh chi hoàn trả số tiền trên cho ngân hàng. Đến sáng 4/9, chi nhánh Ngân hàng báo cho bà Lan biết việc đã rồi. Sự việc quá bất ngờ khiến bà Lan cũng như lãnh đạo Đà Nẵng không kịp trở tay, còn nhà tài trợ rơi vào tình huống khó.

Được biết, đây là số tiền mà tháng 7/2014, ông Nguyễn Bá Thanh trước khi đi Mỹ chữa bệnh đã vận động được cho BV Ung bướu nhằm mục đích mua hệ thống chụp mạch máu số hóa (DSA). Số tiền 37,2 tỷ được chuyển vào một tài khoản của BV Ung bướu lập tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Đà Nẵng. Nhiều lần nhà tài trợ nhắc nhở Ban lãnh đạo BV khẩn trương giải ngân, mua sắm thiết bị nhưng không hiểu sao, đến tận bây giờ, trước khi “thần tốc” hoàn trả, số tiền vẫn y nguyên. Tiền tài trợ không chịu tiêu, trong khi BV thiếu thốn thiết bị, đến thời khắc chuyển giao lại hoàn trả.

Vì sao BV Ung bướu Đà Nẵng trả lại 37,2 tỷ cho nhà từ thiện? ảnh 1

Lệnh chi trả tiền vào ngày 31/8.

Sợ nhà tài trợ đòi lại (!?)

Theo bà Vân Lan, cuộc họp Ban thường vụ Hội (mở rộng) vào ngày 30/9, ông Trịnh Lương Trân khi được hỏi vì sao trả lại tiền cho nhà tài trợ, đã nói: “Tôi chuyển tiền vào ngân sách nhà nước vì sợ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt lấy lại. Nhưng không chuyển được vì Hội ngăn cản. Do lỡ dở không chuyển (số tiền 37,2 tỷ từ tài khoản BV Ung bướu sang kho bạc - PV) đi được nên tôi chuyển trả cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt… (trích báo cáo 31/BC-HBT của Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh về nội dung cuộc họp gửi UBND thành phố).

Còn kế toán trưởng Hồ Thị Diễm Phương nói: “Tôi làm đúng quy trình vì kế toán trưởng nhận tiền thì phải quyết toán, nay chưa mua nên chưa quyết toán được, BV đã chuyển sang đơn vị khác quản lý nên phải trả lại tiền cho ngân hàng”. Theo ông Trần Chí Thành - Phó Chủ tịch Hội, việc Ban GĐ tự ý hoàn trả tiền cho nhà tài trợ là làm trái điều lệ và quản lý tiền tài trợ của Hội, làm trái chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về việc chuyển giao BV Ung bướu thành BV công lập.

“Phản bội tâm nguyện của anh Bá Thanh rồi”

Bà Vân Lan tâm sự với chúng tôi, cả đời ông Nguyễn Bá Thanh cũng như bà, chạy vạy đi xin từng đồng từ nhà tài trợ để góp vào xây nên BV Ung bướu chữa bệnh cho dân nghèo. Ngoài ra, để duy trì bếp ăn từ thiện, Hội cũng phải đi xin từng mớ rau, con cá, cân thịt để người nghèo vào chữa bệnh luôn được ăn cháo miễn phí. “Vậy nhưng, số tiền lớn 37,2 tỷ mà anh Thanh trước khi đi Mỹ chữa bệnh xin được lại bị hoàn trả một cách vô lý. Anh Thanh trước khi mất, có dặn lại rằng tất cả những khoản vận động được cho BV Ung bướu, phải tuyệt đối dành cho BV, không được dùng mục đích nào khác. Nay Ban GĐ làm như thế là phản bội lại tâm nguyện của anh Bá Thanh rồi”.

Bà Vân Lan cho biết, ngay sau xảy ra sự việc, bà nhiều lần liên lạc với lãnh đạo Ngân hàng Bưu điện Liên Việt nhằm giải thích sự việc, đồng thời mong muốn “xin” lại số tiền trên về cho BV Ung bướu.

Tuy nhiên, một lãnh đạo ngân hàng này đã trả lời thẳng thắn rằng, họ rất bất ngờ và lấy làm ngạc nhiên vì BV Ung bướu tự nhiên trả lại tiền cho nhà tài trợ. Lãnh đạo ngân hàng này cũng cho biết, vẫn sẽ dùng số tiền này làm từ thiện, có thể cân nhắc xây trường học ở Hòa Vang, quê hương ông Bá Thanh chứ không chuyển tiền cho BV Ung bướu nữa.

MỚI - NÓNG