Hà Nội:

Vì sao diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ chết ở hồ Thiền Quang ?

Vì sao diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ chết ở hồ Thiền Quang ?
TP - Đêm 2/11, Phạm Anh Tuấn, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ được xác định là đã chết ở hồ Thiền Quang. Tin tức ban đầu loang ra: Có thể nạn nhân tự tử vì chuyện riêng, nhưng theo lời các nhân chứng thì không hẳn như vậy.
Vì sao diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ chết ở hồ Thiền Quang ? ảnh 1
Diễn viên Phạm Anh Tuấn trong một tiểu phẩm hài

Suốt buổi sáng 3/11, một đoạn phố Nguyễn Du đông nghịt người tụ tập bờ hồ. Sau khi nạn nhân được vớt lên vào khoảng 10h30, đám đông vẫn dày đặc. Công an tích cực tuýt còi dẹp trật tự. Trên bờ hồ, những đồng nghiệp của nạn nhân- diễn viên nổi tiếng và diễn viên trẻ- nom thẫn thờ, nhất là các cô gái, mắt đỏ hoe.

Nỗi đau của người mẹ

Ngôi nhà nhỏ ở ngách 27 ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên (Hà Nội) chiều 3/11 thật buồn thảm. Rất đông hàng xóm sang chia buồn, gia đình nội ngoại của Phạm Anh Tuấn ở Hà Nội và dưới quê lên lo hậu sự.

Bà Phương mẹ của nạn nhân kể trong nước mắt: 1 rưỡi đêm tôi và bố cháu, em trai cháu (19 tuổi) đang ngủ thì anh Chí Trung (Trưởng đoàn kịch 2 Nhà hát Tuổi trẻ) gọi điện bảo “Anh chị ra ngay hồ Hale, có tin xấu”. Hai vợ chồng lập cập khóa cửa mò mẫm đi vòng quanh hồ Ha-le (nhà chỉ cách hồ chưa đầy 1 cây số- PV), vắng lặng như tờ chẳng thấy gì.

2 giờ đêm rồi. Tôi mới rẽ vào quán cà phê ở đoạn đầu cống có khoảng chục người đang uống cà phê đêm và mấy cái xe máy dựng cạnh. Hỏi họ có thấy ai đánh nhau, hay ngã xuống hồ xuống ao gì không thì họ chỉ ra chỗ có mấy người đang nằm đắp chiếu. Tôi ra hỏi hai thanh niên đang soi đèn pin, hỏi các em tìm gì đấy, họ hỏi lại “Hỏi làm gì” thế là tôi không dám nói gì.

Đột nhiên có ba thanh niên nhỏm dậy, nói “buổi tối có ba người ngồi uống rượu, một người nhảy xuống hồ rồi. Con cô à, mặc quần bò?” “Con cô đấy”. Thế là run hết cả người, đi vào đồn (công an phường Nguyễn Du) hỏi các anh công an vì cứ nghĩ có khi con mình ở đây. Các anh ấy nói chị cứ bình tĩnh, bây giờ con chị đang ở dưới hồ, đêm rồi không nhờ được ai, thuê được ai vớt lên, không có thợ lặn...

Suốt mấy tiếng tôi ngồi chờ, đến 5 giờ sáng gia đình bắt về, bảo là còn ở đây thì không vớt được Tuấn. Một anh xe ôm mang trả chiếc điện thoại di động của Tuấn vứt trên bờ. Họ hàng thuê 5 triệu để người ta vớt con tôi lên. Lẽ ra cháu đi Bắc Giang diễn thì lại bị hoãn,  đêm hôm không về nhà lại rủ nhau nhậu nhẹt để bây giờ chết không ai cứu...ôi trời ơi, nhà xây rồi không ở, hẹn cuối năm cưới vợ bây giờ người không có...

Chết đuối hay cảm lạnh?

Vì sao diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ chết ở hồ Thiền Quang ? ảnh 2
Nỗi đau của người thân

Ngày 2 - 3/11 là một ngày đầu đông khá lạnh, tai họa lại diễn ra trong đêm. Hỏi trong ngày, Tuấn có biểu hiện gì bất thường, hoặc sức khỏe có vấn đề, bà Phương cho biết: “Không. Tuấn khỏe mạnh, khi nhà chưa có bình nóng lạnh thì thường tắm nước lạnh không bị sao bao giờ, và bơi giỏi. Bây giờ lắp bình nóng lạnh rồi, cháu vừa tắm buổi trưa. Thường tối nào đi diễn, cứ 11 giờ 11 rưỡi là gọi điện về báo với người yêu là đã diễn xong, bây giờ về ngủ đây...

Tối qua cái Hằng người yêu nó điện cho tôi bảo: “Không thấy anh Tuấn gọi nên cháu gọi thì thấy ú ớ, chắc đang đi với mấy người bạn nên không muốn trả lời cháu, bác thử gọi xem sao”.

Theo bà Phương được biết, hai người bạn cùng đi uống rượu tối hôm ấy với Tuấn thì một người cùng ở đoàn kịch còn người kia là bạn học phổ thông, không phải diễn viên.

Bà Phương khẳng định Tuấn không hề có khúc mắc tình cảm, gia đình mới xây một căn nhà nhỏ kế bên, chung tường với bố mẹ, định cuối năm cưới vợ.

“Hai đứa yêu nhau đã 7 năm, người yêu nó là con nhà tử tế. Còn tôi làm thủ quỹ cho một cửa hàng kim khí nhưng nghỉ hưu từ năm 1994, bố cháu làm bên Du lịch”.

Chị Hằng, nhân viên Cty của Hàn Quốc, sinh 1983 khẳng định với phóng viên: “Không có vấn đề gì trong chuyện tình cảm giữa tôi và anh Tuấn”.

Theo một số nhân chứng có mặt ở bờ hồ từ buổi tối muộn hôm trước, như anh Đức ở H3 tập thể Nguyễn Công Trứ thì: Khoảng 10 giờ tối, anh ngồi ở quán rượu vỉa hè cạnh hồ, thấy 3 “ông” ngồi đối diện với anh- trong đó có ông này (tức P.A.T) đã “tây tây” rồi, uống ở đâu về rồi nay ngồi uống tiếp. Sau đó khoảng hơn 11 giờ thì thấy giằng co nhau chả hiểu có thách đố gì không nhưng một ông lao xuống nước... 12 rưỡi tôi lại đi làm qua thì nghe nói là không thấy lên nữa”.

Ông Giang, chủ Nhà sàn quán, hàng xóm thân thiết với gia đình Phạm Anh Tuấn, kể lại: “Tự tay tôi lo liệu cho cháu sau khi vớt lên. Người ngoài có thể sợ nên rón rén, nó là con cháu mình có bệnh tật gì đâu. Khi tôi lau mình cho cháu, thấy tay co quắp, mặc quần bò áo bó, đi giày,ví còn nguyên”.

Ông nghe các nhân chứng kể Tuấn tự nhảy xuống, còn bơi đi bơi lại mấy vòng. Trên người không có vết thâm tím va đập và không trương, không có dấu hiệu sặc nước, không có biểu hiện chết đuối. Nơi Tuấn chìm cách bờ khoảng 8m, sâu khoảng 5-6m...

Lãnh đạo Nhà hát Tuổi trẻ được mời đến Công an phường Nguyễn Du và nhà xác Bệnh viện Thanh Nhàn để lập biên bản, cũng xác nhận cơ quan chức năng kết luận nguyên nhân chết là do uống rượu gặp lạnh đột ngột. Xung quanh lại có đủ nhân chứng nên không cần giám định. Gia đình cũng đề nghị không mổ pháp y.

Tiếc cho một diễn viên trẻ hứa hẹn

Phạm Anh Tuấn từng học 2 năm Đại học Mở, theo gia đình là học tiếng Anh và vi tính, sau đó học Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, tốt nghiệp xong thì thử việc, chờ ký hợp đồng với Nhà hát Tuổi trẻ.

Về đoàn kịch 1 do diễn viên Anh Tú làm trưởng đoàn được vài tháng, anh chuyển sang thử việc ở đoàn 2 của Chí Trung. Trong thời gian thử việc, Tuấn đã tham gia một số vở diễn như: Hài kịch Tưởng bở của đoàn kịch 1, ra mắt năm ngoái.

Tết vừa rồi Tuấn tham gia chương trình hài Táo quân của VTC do Chí Trung đạo diễn. Vai phụ trong Đời cười 6,  Ai sợ ai. Hai tháng qua Tuấn lưu diễn Đời cười 6 và Ai sợ ai.Theo lịch, tối 2/11 đoàn diễn Ai sợ ai ở Bắc Giang nhưng vì trời lạnh, quyết định nghỉ. Thế rồi xảy cơ sự.

Lãnh đạo Nhà hát nhận xét, Tuấn có duyên diễn hài, người cao và gầy, có vẻ sức khoẻ không được tốt. Mẹ Tuấn kể anh có năng khiếu từ  bé, hay nghịch và cũng ưa chải chuốt, thích đóng kịch, đá bóng giỏi, hát hay, quan hệ tốt với bà con lối xóm.

“Nhiều cháu ra trường rất khó xin việc làm thế mà em nó phấn đấu để thành diễn viên nổi tiếng, có tiền đưa cho mẹ”. 24 tuổi, một số phận thật nghiệt ngã. Buổi sáng 3/11 người cha đau khổ cứ độc thoại ở bệnh viện “Bố đi Quảng Trị bom đạn không chết con thì lại chết khổ sở thế này”.

Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ NSND Lê Hùng khẳng định sẽ có thông cáo báo chí dù Phạm Anh Tuấn mới thử việc ở Nhà hát, chưa ký hợp đồng chính thức.

MỚI - NÓNG