Vợ chồng người A Rem trốn bão trong hang đá

Ông Đinh Nê và bà Y Rú trong một lần tập trung ngồi chờ đến lượt nhận quà cứu trợ.
Ông Đinh Nê và bà Y Rú trong một lần tập trung ngồi chờ đến lượt nhận quà cứu trợ.
TP - Sau 5 ngày chạy trốn biệt tích vì sợ bão, ngày 19/9, dân bản và chính quyền xã Tân Trạch (huyện Bố Trạch - Quảng Bình) đã tìm thấy vợ chồng ông bà Đinh Nê và Y Rú trong hang đá, cách trung tâm xã 4 giờ đi bộ.

Ông Nguyễn Chí Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Tân Trạch cho biết: Chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 10, lãnh đạo xã Tân Trạch di dời dân trú ẩn ở trụ ở UBND xã, trạm xá, trường học. Tuy nhiên, khi thống kê nhân khẩu thì không thấy vợ chồng ông bà Đinh Nê và Y Rú.

Ngay khi bão tan, lãnh đạo xã cử người đi tìm và phát hiện vợ chồng ông Đinh Nê trốn vào một hang đá vì quá sợ bão.

Bão số 10 gây thiệt hại nặng cho tộc người A Rem. Toàn xã có 25 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó 10 căn hư hỏng nặng, 2 căn sập hoàn toàn; 9 con trâu, bò, hơn 35 ha lúa rẫy chuẩn bị thu hoạch mất trắng. Đặc biệt, rừng sưa đỏ bà con trồng gần 20 năm tuổi, được xem là báu vật của dân bản, bị bão làm gãy đổ hơn phân nửa.

Sau bão, nhiều người A Rem đòi trở lại hang đá sống đời hoang dã, như tổ tiên của họ, vì quá “khiếp” bão.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.