VTV: Nạn nhân vụ sập hầm Đạ Dâng kể về 82 giờ mắc kẹt

VTV: Nạn nhân vụ sập hầm Đạ Dâng kể về 82 giờ mắc kẹt
Chương trình "Cuộc sống thường ngày" 26/12 đã có cuộc trao đổi với anh Trần Tuấn Việt, 1 trong 12 người bị mắc kẹt 82 giờ trong vụ sập hầm thuỷ điện Đạ Dâng.

Trong hơn 4 ngày, hàng triệu người đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi dõi theo tình hình cứu họ 12 nạn nhân bị kẹt trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng, Lâm Đồng: lo lắng, hy vọng, có những lúc thất vọng, rồi vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi họ được cứu sống an toàn và xuất hiện trong vòng tay của mọi người.

Nhưng đó là tâm trạng của người ngoài cuộc. Còn rất nhiều câu chuyện ở bên trong hầm tối của những con người đã cận kề với giây phút sinh tử vẫn chưa được kể.

Ngày 26/12, anh Trần Tuấn Việt (quê ở Huyện Thanh Liêm, Hà Nam) - 1 trong số 12 nạn nhân của vụ sập hầm đã có mặt tại trường quay VTV để kể lại những gì diễn ra trong 4 ngày kinh hoàng ấy.

Theo Theo VTV
MỚI - NÓNG
Độc lạ 'bến đèn pin' buôn bán hải sản sớm tinh mơ
Độc lạ 'bến đèn pin' buôn bán hải sản sớm tinh mơ
TPO - Khoảng 4h kém, khi mặt trời còn chưa lên, những chiếc thuyền thúng của ngư dân làng chài An Hải, Thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên nhẹ nhàng vượt sóng vận chuyển cá, mực… từ ghe đưa vào bờ. Mỗi người đều đội trên đầu một chiếc đèn pin soi sáng để phân chia từng loại hải sản. Bến cá không quá đông đúc do người mua bán chủ yếu là các hộ dân sinh sống nơi đây và một số thương lái đến thu mua hải sản để phân phối lại cho các nhà hàng.