Tin cô dâu Việt bị đấu giá trên trang nhất của Quang Minh nhật báo sáng 8/5 |
Thông tin trên được Bí thư phụ trách văn hóa, Đại sứ quán Việt Nam ở Kuala Lumpur khẳng định khi trao đổi qua điện thoại với phóng viên báo Tiền phong ngày 9/5, liên quan đến thông tin báo chí về việc một cô dâu Việt Nam bị bán đấu giá.
Được biết, sau khi báo chí Việt Nam lên tiếng, Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur đã cử cán bộ đi tìm hiểu sự kiện này.
Công hàm của Đại sứ quán nước ta cũng yêu cầu phía Malaysia giúp đỡ làm sáng tỏ vụ việc, nếu cô gái bị đem bán đấu giá là công dân Việt Nam thì thông báo ngay cho phía Việt Nam biết để phối hợp giải quyết.
Quan chức ngoại giao nói trên còn cho biết thêm, Đại sứ quán đã nhờ công dân Malaysia giỏi tiếng Việt tên là Richard Qah vốn có quan hệ thân thiết với Việt Nam đi tìm giúp cô gái Việt nói trên (nếu có).
Trao đổi với phóng viên Tiền phong qua điện thoại, anh Richard Qah cho biết, với tư cách một công dân Malaysia, anh cảm thấy rất buồn nếu vụ cô dâu Việt bị đem bán đấu giá nói trên là có thật.
Ngày 9/5 tờ báo tiếng Hoa Quang Minh nhật báo xuất bản tại Kuala Lumpur đăng tiếp bài về cô dâu Việt bị bán đấu giá ở Malaysia. Báo này dẫn lời Thứ trưởng Nội vụ Malaysia, ông Tan Chaiho, nói rằng cô gái mà báo chí Malaysia cho là cô dâu Việt bị bán đấu giá đó không có giấy tờ tùy thân nên rất khó xác định quốc tịch.
Tại Hà Nội, sáng 9/5 phóng viên báo Tiền phong đã gặp đại diện Đại sứ quán Malaysia liên quan đến vụ cô dâu Việt Nam bị bán đấu giá ở Malaysia.
Mặc dù trước đó, Đại sứ quán Malaysia hứa sẽ trả lời chính thức báo Tiền phong vào sáng 9/5 nhưng do sự chuẩn bị chưa kịp, một quan chức ĐSQ Malaysia hẹn sẽ gặp lại phóng viên báo Tiền phong.