Đắk Lắk:

Vừa thuê cửa hàng đã bị mái bê tông đè chết

Vừa tới cửa tiệm, anh Khoa vào mở khóa và quay ra xe lấy bánh mì ăn. Đúng lúc này phần bê tông ở mái cửa tiệm đổ ập xuống đè anh Khoa tử vong tại chỗ.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào khoảng 7h15 hôm nay ngày 1/10, anh Lê Bách Khoa (SN 1986), chủ cửa tiệm sửa điện lạnh Anh Khoa (xã Cư Êbua, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đến cửa tiệm mở cửa làm việc. Đúng lúc này phần bê tông của mái hiên dài 8m, rộng gần 1m bất ngờ đổ sập xuống, đè chết anh Khoa.

Vừa thuê cửa hàng đã bị mái bê tông đè chết ảnh 1
Vừa thuê cửa hàng đã bị mái bê tông đè chết ảnh 2

Phần mái bê tông bị đổ sập đã đè chết anh Khoa

“Ngay lúc đó, mười mấy người chạy tới kéo anh Khoa ra khỏi đống bê tông nhưng đã quá trễ. Anh Khoa mới thuê cửa hàng này được khoảng 4 ngày, không ngờ lại xảy ra tai nạn nghiêm trọng đến vậy”, bà Trần Thị Thanh Tâm (53 tuổi) thuê nhà cạnh đó cho biết.

Được biết, không chỉ phần mái của căn nhà anh Khoa thuê bị sập xuống mà cả phần mái của căn nhà bên cạnh chưa có người thuê cũng đổ ập ngay lúc đó.

Vừa thuê cửa hàng đã bị mái bê tông đè chết ảnh 3

Phần mái tôn cũng xộc xệch sắp rơi

Vừa thuê cửa hàng đã bị mái bê tông đè chết ảnh 4

Vợ nạn nhân quá đau đớn trước sự ra đi đột ngột của chồng

Bà Sơn Thị Hoa (53 tuổi) - mẹ vợ anh Khoa - nói trong nước mắt: “Thằng Khoa không còn nữa. Hai vợ chồng nó mới thuê chỗ này có mấy ngày, chưa kịp kinh doanh buôn bán thì ra nông nỗi này. Nó đi vậy để lại vợ với 2 đứa con nhỏ giờ biết làm sao đây…”.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Công an xã Cư Êbua đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Trương Nguyễn

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG