Vượt biên đánh bạc: Tỉ phú cũng thành... cái bang

Vượt biên đánh bạc: Tỉ phú cũng thành... cái bang
Họa cờ bạc từ bên kia biên giới đã làm không biết bao nhiêu gia đình tán gia bại sản, có người phải tìm đến cái chết do nợ nần chồng chất...
Casino ở thành phố Bavet đã làm không biết bao nhiêu người tán gia bại sản Ảnh: Phạm Võ
Casino ở thành phố Bavet đã làm không biết bao nhiêu người tán gia bại sản Ảnh: Phạm Võ.

Tại “đặc khu cờ bạc” TP Bavet (tỉnh Soài Riêng, Campuchia), giới cờ bạc ít ai mà không biết đến tiếng tăm “đỏ đen” của bà L., vợ một danh ca cải lương ở TP.HCM. Có sắc đẹp, ăn nói nhã nhặn và nhiều tiền nên bà L. luôn được săn đón tại các casino.

Cầu “xóa nợ”

Từ “thiên đường casino” trở về TP.HCM, con bạc thường phải đi ngang qua cầu Gò Dầu (Tây Ninh). Người dân trong vùng hay gọi đây là “cầu xóa nợ”. Sở dĩ có tên gọi như vậy, vì có nhiều người sau khi rời chiếu bạc đã gieo mình xuống sông hòng xóa nợ nần. Ông Nguyễn Văn Mèo (45 tuổi, sống ở gần chân cầu), người đã vớt xác hơn 10 con bạc nhảy cầu tự vẫn, nói: “Họ đều là những người thua bạc. Khi thân nhân đến nhận xác, mới biết nạn nhân từng là người giàu có...”.

Nhưng rồi bao nhiêu tài sản chồng làm ra bà L. đều nướng sạch vào sòng bạc khiến người chồng chịu hết nổi phải ly dị. Gần đây, chúng tôi gặp bà L. đang lẩn khuất trong hơn 20 “cái bang” (ngồi canh xin tiền người thắng bạc - PV) chầu chực ở casino Roya Le.

Cũng tại khu vực Bavet, giới cờ bạc còn nhắc đến “con bạc triệu đô” tên Ng. (TP.HCM). Sở dĩ có biệt danh như vậy vì bà đã “nướng” vào các sòng bạc ở khu vực này hàng triệu USD. Vào thời hoàng kim (2003), bà Ng. từng tuyên bố một câu xanh rờn: “Khi nào nước sông Sài Gòn cạn, Ng. này mới hết tiền đánh bạc”. Nhưng chỉ vài năm thôi, lượng tiền khổng lồ của bà Ng. đều “gửi” cả vào sòng bạc.

Một lần, ngồi tâm sự với chúng tôi tại một quán nhỏ gần siêu thị miễn thuế Mộc Bài (Tây Ninh), anh H., một “cựu con bạc” nói không bao giờ nghĩ mình rơi vào thảm cảnh hôm nay, sau vài năm làm bạn với “bác thằng bần”. Cả gia trang bề thế tại Gò Dầu (Tây Ninh) của anh vừa sang tay người khác.

“Lúc đầu chỉ nghĩ đánh mỗi ván vài trăm ngàn cho vui, ai ngờ “nó” cuốn mình vào đam mê lúc nào không biết. Rồi nhà cửa, vườn tược “đội nón” ra đi gần cả chục tỉ đồng”, H. chua chát kể. Hết tiền, H. quay sang làm “cò”, dẫn các con bạc khác qua Campuchia để kiếm tiền chơi tiếp. Giữa năm 2010, H. bị chủ casino Winn bắt giao Công an tỉnh Soài Riêng do mâu thuẫn trong chuyện dẫn mối. Vợ H. phải vay mượn để cứu chồng ra khỏi trại giam. Căn nhà cuối cùng bị chủ nợ đến xiết.

Tương tự, ông Q. (Bình Dương) cũng phải ngậm ngùi bán mảnh vườn cao su (rộng 2 ha) cuối cùng để cứu con bị giam cầm ở Campuchia. Đó là câu chuyện dài về thảm kịch của Ng. Theo lời Ng., tết năm rồi anh qua Campuchia cùng với đám bạn để thử vận may, lúc đầu cũng thắng lớn nhưng sau đó thì thua đậm và phải mượn chủ sổ 300 triệu đồng.

Vì không trả được nợ nên Ng. bị bắt giam tại Campuchia. Ông Q. phải bán mảnh đất để sang chuộc Ng. về. Về chưa lâu, Ng. lại lén gia đình, tiếp tục qua Campuchia "nướng" thêm 3,3 tỉ đồng, bị nhốt tại nước bạn đến 2 tháng. Ông Q. phải lặn lội qua Campuchia chuộc con. Tổng cộng, Ng. đã “nướng” cho bài bạc số tiền 5,2 tỉ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Theo tìm hiểu của PV, tại “đặc khu cờ bạc” Bavet có hàng trăm “cái bang” và “cò mồi”. Đa phần trong số này là những con bạc bị “cháy túi”, gồm cả nhiều đại gia từng đánh bạc tiền tỉ...

Theo Phạm Võ
Thanh niên

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.