Xây để... đập!

Xây để... đập!
TP - Đó là tình cảnh của hàng chục gia đình thuộc làng chài Nam Ô có người thân chết và mất tích trong cơn bão Chanchu vừa qua: Những ngôi nhà khang trang họ vừa xây xong có thể phải đập bỏ trong năm tới vì vướng vào đất đã quy hoạch.
Xây để... đập! ảnh 1
Ngôi nhà trong mơ của chị Giang lại nằm trong vùng quy hoạch 

Có chồng và con trai bị mất tích trong bão Chanchu, bà Nguyễn Thị Ê (48 tuổi, trú phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) được các cá nhân, tổ chức ủng hộ 135 triệu đồng.

Ngôi nhà đang ở đã quá cũ nát, bà cùng các con quyết định xây một căn nhà khang trang trị giá hơn 70 triệu đồng.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Giang (36 tuổi, làng Nam Ô) có chồng mất tích, được cứu trợ 120 triệu đồng, và được 1 đơn vị tặng 15 triệu để thay túp lều rách nát mà chị và 4 đứa con nhỏ đang ở.

Chị đã dồn thêm tiền để xây căn nhà trên 70 triệu đồng, mà theo chị, đó quả là niềm mơ ước cả đời chị cũng không dám mong. Anh Nguyễn Văn Tâm gần đó có 2 anh trai mất tích, cũng đã dồn tiền bà con gần xa ủng hộ để cất căn nhà trên 60 triệu...

Nhưng oái oăm, những ngôi nhà mơ ước trên lại thuộc đất đã quy hoạch, phải di dời trong thời gian tới.

Về vấn đề này, ông Bùi Văn Quốc - Chủ tịch UBND phường Hoà Hiệp Nam - cho biết: “Phường có 11 hộ có nạn nhân do bão được các tổ chức ủng hộ sửa chữa và xây dựng nhà mới, thì 6 hộ có đất nằm trong quy hoạch khu du lịch, 4 hộ thuộc diện đất chỉnh trang.

Một số hộ đã xây dựng nhà mới trên đất quy hoạch, phường biết và có báo cáo lên quận, nhưng quận cũng lúng túng chưa biết xử lý ra sao. Tất nhiên khi giải toả, các hộ này sẽ được đền bù, nhưng những căn nhà mới xây lại bị đập thì phí quá. Và tất nhiên đời sống bà con cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ...”.      

Trả lời Tiền phong, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, ông Dương Thành Thị, cho biết: “Vấn đề này quận vừa họp bàn, và thống nhất: Số hộ nằm trên đất chỉnh trang thì có thể xây nhà.

Còn với đất dự án du lịch, nếu là dự án triển khai vào giai đoạn 2008-2010 thì cũng có thể xây nhà, còn triển khai năm 2007 thì đành chịu. Vì nhà ở của số bà con trên quá xuống cấp tạm bợ rồi, không thể ở thêm được nữa. Tất nhiên khi dự án triển khai vẫn phải đập nhà di dời”.

“Tại sao quận không chủ động bố trí số hộ này đến những khu dân cư đã có sẵn?”. “Vẫn biết vậy, nhưng quỹ đất của quận không có. Biết xây rồi phải giải toả, nhưng là điều bất khả kháng. Chúng tôi sẽ lập tức cho kiểm tra lại việc này”.

Ông Thị cũng cho biết: Mới đây, lãnh đạo Ngân hàng Công thương Việt Nam sau khi về thăm làng chài Nam Ô, thấy cảnh ăn ở quá khổ của bà con, đã quyết định xây tặng bà con 150 ngôi nhà với tổng kinh phí 2,250 tỷ đồng (15 triệu đồng/ căn), kéo dài trong 3 năm.

Tổng số 150 căn nhà tình nghĩa này sẽ nằm hoàn toàn trong khu vực chỉnh trang nên không có lo ngại vướng mắc gì về việc di dời.   

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.