Vợ cụt chân, chồng cụt tay vẫn yêu nhau mặn nồng

Vợ cụt chân, chồng cụt tay vẫn yêu nhau mặn nồng
TPO - Đó là câu chuyện tình cảm động của một cặp đôi người Pakistan, anh Ahmad, 26 tuổi, bị cụt cả hai tay, và vợ anh, chị Fatima, 25 tuổi, đã bị mất cả hai chân.

Nhưng tình yêu đích thực đã gắn kết cặp đôi này với nhau, để rồi họ cũng có cuộc sống gia đình hạnh phúc như bao đôi lứa khác.

Anh Ahmad và chị Fatima đã kết hôn từ năm 2008, tuy cuộc sống của cặp đôi tật nguyền này gặp nhiều khó khăn, nhưng họ đã vươn lên, hỗ trợ nhau trong mọi việc hằng ngày. Thậm chí, còn thấy được tinh thần vượt lên số phận của anh Ahmad khi anh quyết theo đuổi sở thích nghệ thuật họa và âm nhạc của mình.

 
Vợ cụt chân, chồng cụt tay vẫn yêu nhau mặn nồng ảnh 1
 
Vợ cụt chân, chồng cụt tay vẫn yêu nhau mặn nồng ảnh 2

Với đôi tay lành lặn của mình, chị Fatima giúp chồng mình làm những việc mà anh không thể.

Vợ cụt chân, chồng cụt tay vẫn yêu nhau mặn nồng ảnh 3
 
Vợ cụt chân, chồng cụt tay vẫn yêu nhau mặn nồng ảnh 4
   
Vợ cụt chân, chồng cụt tay vẫn yêu nhau mặn nồng ảnh 5

 Hai vợ chồng trẻ chia sẻ những công việc gia đình.

 
Vợ cụt chân, chồng cụt tay vẫn yêu nhau mặn nồng ảnh 6
 
Vợ cụt chân, chồng cụt tay vẫn yêu nhau mặn nồng ảnh 7
 
Vợ cụt chân, chồng cụt tay vẫn yêu nhau mặn nồng ảnh 8

 Anh Ahmad cố gắng tự mình làm những công việc vệ sinh cá nhân.

 
Vợ cụt chân, chồng cụt tay vẫn yêu nhau mặn nồng ảnh 9
 
Vợ cụt chân, chồng cụt tay vẫn yêu nhau mặn nồng ảnh 10
 
Vợ cụt chân, chồng cụt tay vẫn yêu nhau mặn nồng ảnh 11

Hai anh chị cũng có những giây phút chia sẻ thật đầm ấm.

Vợ cụt chân, chồng cụt tay vẫn yêu nhau mặn nồng ảnh 12
   
Vợ cụt chân, chồng cụt tay vẫn yêu nhau mặn nồng ảnh 13

 Anh Ahmad có niềm đam mê hội họa và âm nhạc.

Gia Bảo
Theo Ouch

MỚI - NÓNG