Yêu nhưng 'né' chia sẻ

Yêu nhưng 'né' chia sẻ
TP - Chàng nói rất yêu em, thế mà những lúc em gặp chuyện khó khăn, thất bại, đau khổ thì chàng lại thường (gọi điện bảo rằng) đang ở rất xa, hoặc bận việc quan trọng. Theo anh BB, em nên tin chàng nói thật để yêu tiếp hay sớm tìm cho mình chỗ dựa tình cảm ấm áp và thực tế hơn? - maiyeuanh@y...

Những lúc cần gần thì lại thích yêu xa. Vậy thì bạn cũng nên ...xa.

Em đang học lớp 12 và có nhiều bạn trai vây quanh, nhưng em chỉ ngưỡng mộ một người đàn ông. Đó là thầy giáo chủ nhiệm, dạy môn Lý, hơn em gần 30 tuổi, đã li dị vợ. Dường như, thầy cũng có để ý tới em. Mỗi khi thầy tới gần em để chỉ bảo, người em cứ run bắn lên. Em chả biết như thế có phải là yêu không hả anh BB? Việc em yêu thầy thì có phải là tội lỗi không?  - Huyenhuyenpham@g...

Thứ nhất, ngưỡng mộ khác với yêu. Thứ hai, thầy đến gần mà mình run bắn thì cũng có thể do mình dốt môn của thầy. Thứ ba, trong quan hệ tuổi tác, có “anh thầy”, có “ông thầy”. Yêu một anh thầy còn vạn bất đắc dĩ, yêu một ông thầy là cả một vấn đề.

Yêu nhưng 'né' chia sẻ ảnh 1

30 tuổi, 2 thế hệ, nguy nhiều hơn an. Thứ tư, trong thời điểm nước sôi lửa bỏng của lớp 12, không băn khoăn chuyện bài vở, thi cử, lại băn khoăn chuyện yêu đương với thầy, như vậy là đại nguy. Thi rớt, liệu có yêu đời được chăng? Không yêu đời làm sao có thể yêu người? Và cuối cùng, cha ông mình thường gọi thầy giáo là sư phụ, nghĩa là vừa là thầy vừa là cha. Tình yêu như vậy tuy không phải tội lỗi nhưng cũng không mấy hợp truyền thống. Gia đình em phản đối là cái chắc!

BB là gì? Có phải là 2 « bi » không? Chứ không lẽ lại là 3 « bi » ? - nguoihammobb@y...

Yêu nhưng 'né' chia sẻ ảnh 2

BB là 2B, là to be, là để cho người ta sống với, đừng trêu ghẹo người ta mà tội nghiệp.

Gọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG