Tân binh, cận cảnh ngày huấn luyện

Tân binh, cận cảnh ngày huấn luyện
TP - Hằng ngày, trên thao trường nắng gió hay giá lạnh, các tân binh miệt mài luyện tập ba nội dung quan trọng nhất là đánh thuốc nổ, bắn súng AK, ném lựu đạn.

>Lính trẻ nuôi heo đất

Những chàng tân binh đang thực hiện đợt huấn luyện trên vùng đất Ba Vì (Hà Nội), tại Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới (Tiểu đoàn 4) của Lữ đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam.

Sức khỏe loại 1, đảm bảo phẩm chất đạo đức, chính trị, cao từ 1,7m trở lên… là những yêu cầu bắt buộc đối với mỗi thanh niên khi vào Lữ đoàn 144. Theo Thiếu tá Nguyễn Minh Đức, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, để làm được điều này, đơn vị phải trực tiếp đi tuyển quân, thực hiện nghiêm quy định 3 gặp, 4 biết. “Mùa này, chúng tôi nhận hơn 500 chiến sĩ mới đến từ 9 tỉnh phía Bắc, thuộc 8 dân tộc khác nhau, phần lớn mới 18-19 tuổi”, Thiếu tá Đức nói.

Đại úy Hoàng Anh Viên, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 4 cho biết, điểm đặc thù trong huấn luyện chiến sĩ mới là từ đợt 2-2011, có thêm nội dung bắn đạn thật theo phân loại. Trước đây, tân binh chỉ thực hiện bắn một lần 9 viên, nay sẽ kiểm tra 3 lần bắn với 27 viên, giúp chiến sĩ rèn luyện tâm lý vững vàng, động tác chuẩn xác hơn.

Cũng theo Đại úy Viên, chất lượng tân binh năm nay tốt hơn nhiều, với 26 đảng viên được kết nạp trước khi nhập ngũ. Đây cũng là nguồn được các địa phương gửi vào quân đội huấn luyện kiến thức quốc phòng - an ninh, để sau khi ra quân sẽ trở về địa phương làm cán bộ cơ sở.

Nhằm giúp tân binh nắm được các nội dung cơ bản về công tác quân sự sau khi kết thúc khoá huấn luyện ba tháng và sau đó đưa về các đơn vị trong Lữ đoàn 144 nhận nhiệm vụ, công tác chuẩn bị huấn luyện luôn được quan tâm ở mức cao nhất như chuẩn bị học cụ, mô hình chu đáo, cán bộ hướng dẫn giỏi.

Trong giờ huấn luyện bắn súng AK trên bãi tập, hai chiến sĩ, đảng viên người dân tộc Mường Bùi Văn Anh (SN 1992) và Bùi Văn Quyền (SN 1993), cùng quê Cao Phong, Hoà Bình, đang chăm chú luyện từng động tác tháo lắp súng và quỳ bắn đúng tư thế. Bùi Văn Quyền cho biết sau ngày ra quân sẽ trở về địa phương công tác và cưới vợ. Bùi Văn Anh muốn gắn bó đường binh nghiệp.

Học chào không dễ

Trên bãi tập khác, một trung đội tân binh cũng đang thực hiện từng động tác quay trái, quay phải và chào đúng điều lệnh. Tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Trà nói: “Ban đầu chào sai nhiều lắm, lại mỏi tay nữa, nhưng bây giờ tôi và đồng đội đã thuần thục rồi. Được các anh trong đơn vị chỉ bảo tận tình, chúng tôi thuộc bài nhanh lắm”.

Từ Hòa Bình xuống thăm cậu con trai duy nhất Bùi Văn Huỳnh (SN 1993), chị Bùi Thị Hương nói: “Ở nhà cháu có nghề thợ may, nay vào quân đội thấy cháu chững chạc hơn, lại tăng cân nên chúng tôi yên tâm”.

Thiếu tá Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Minh Đức khẳng định nhờ làm tốt công tác tư tưởng, thông qua các hoạt động thực tiễn như sinh hoạt chính trị, văn hoá, văn nghệ…, tất cả chiến sĩ đều phấn khởi, yên tâm công tác và sẽ trở thành những người lính thép, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt tại các đơn vị của Lữ đoàn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG