Khi cãi nhau là cô ấy nói chia tay...

Khi cãi nhau là cô ấy nói chia tay...
TP - Em và cô ấy yêu nhau được gần hai năm nhưng bọn em rất hay cãi nhau. Khi cãi nhau cô ấy rất hay nói chia tay nhưng khi em làm lành thì cô ấy lại chấp nhận. Nhưng lần này thì khác, cô ấy không quan tâm đến em nữa và còn có biểu hiện “trêu tức”.

> Cô ấy hành hạ tôi bằng kiểu tra vấn

TP - Em và cô ấy yêu nhau được gần hai năm nhưng bọn em rất hay cãi nhau. Khi cãi nhau cô ấy rất hay nói chia tay nhưng khi em làm lành thì cô ấy lại chấp nhận. Nhưng lần này thì khác, cô ấy không quan tâm đến em nữa và còn có biểu hiện “trêu tức”.

Đã hơn hai tuần rồi, em không biết làm thế nào nữa, không biết nên chia tay hay đợi lời xin lỗi? Giúp em với...! Quàng Căn C. (Lạng Sơn).

Khi cãi nhau là cô ấy nói chia tay... ảnh 1
 

Trêu tức? Như vậy là còn cứu vãn được! Sợ nhất chính là không quan tâm, nhìn thấy như nhìn vào… không khí. Con gái mà, nhiều khi họ phải tỏ ra "cao giá" chứ, việc của bạn là nhẫn nại làm lành, và có lỗi thì xin lỗi cô ấy (chứ sao lại chờ cô ấy xin lỗi? Đừng hòng!). Đừng thụ động sẽ rất bất lợi!

Em và cô ấy yêu nhau hơn một tháng rồi nhưng thực sự bạn gái em quá vô tâm, đến cả ngày kỷ niệm của chúng em cô ấy cũng không nhớ, em có hỏi nhưng cô ấy nói anh nhớ hộ em là được rồi... Em cũng gợi ý buổi tối cô ấy nhắn tin chúc em ngủ ngon, nhưng cô ấy toàn quên. Em phải làm sao để cô ấy bớt vô tâm? nghi89…@

Khi cãi nhau là cô ấy nói chia tay... ảnh 2
 

Kỷ niệm một tháng ngày tỏ tình? Kỷ niệm ngày cầm tay? Kỷ niệm ngày gì gì đó lần đầu? Phức tạp quá, thế thì riêng việc kỷ niệm đã choán hết thời gian rồi, còn yêu nỗi gì?! Và nữa, yêu là một quá trình lâu dài chứ không phải một sớm, một chiều. Một tháng thì đã là cái gì mà bạn đã phải sốt ruột? Hì.

Cũng đừng nên thúc bách cô ấy phải làm những gì mà bạn muốn (như nhắn tin buổi tối)… Hãy nghĩ đến những gì thực chất hơn đi, bạn.

Anh BB ơi, ngày sinh nhật của cô ấy, em tặng quà rùi tỏ tình, nhưng cô ấy lại nói hôm đó chưa đúng lúc. Em đợi một tuần sau rồi lại tặng quà và tỏ tình nhưng cô ấy cũng lại nói chưa đúng lúc. Em có nên làm tới lần thứ ba hay không? Con gái khó hiểu quá anh nhỉ? Hoàng T. (Đồng Nai)

Khi cãi nhau là cô ấy nói chia tay... ảnh 3
 

Ơ,thế sau một tuần thì lại là ngày lễ gì mà tặng quà? Nếu không phải là ngày lễ gì mà tặng thì đúng là chưa đúng lúc rồi! Nếu em làm lại lần thứ ba, thì kịch bản lại là tặng quà + tỏ tình ư? E rằng thế thì sẽ quá nhàm chán.

Tốt nhất em nên tìm cách tiếp cận cô ấy thêm để hiểu nhau hơn, và để tình cảm sâu sắc hơn (nếu có). Để cho người ta từ chối hai lần rồi thì phải hết sức cẩn thận, nếu không là “hết cửa” đấy!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG