Tôi muốn tấn công cháu gái xinh đẹp của sếp...

Tôi muốn tấn công cháu gái xinh đẹp của sếp...
TP - N là sinh viên vừa đến phòng em xin thực tập, trông cũng xinh xắn ngoan hiền nên em đang định tấn công. Nhưng N lại là cháu ruột của sếp, em chỉ sợ mọi người nghĩ rằng mình đang lợi dụng quan hệ bắc cầu để tiến thân. Phải làm sao bây giờ? hieuhieu421@...

> Em thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên, nhưng...
> Làm gì khi bị bạn thân 'đâm sau lưng'

Ở đây có hai việc: 1. “xinh xắn ngoan hiền” ==> thích; 2. “định tấn công” ==> sợ dư luận.

Việc thứ nhất: thích, cảm mến thật lòng ==> cứ tấn công, nhưng phải tế nhị, xem người ta có thích mình không, đừng cố đấm ăn xôi.

Việc thứ hai: Nếu tình cảm có từ hai phía, nghiêm túc, chân thành ==> không có gì phải ngại, ai chẳng có bác hay chú, bác – chú là sếp đã chắc gì thuận lợi hơn? Vấn đề ở bạn, nếu bạn trong sáng, không ai có thể nói gì.

Anh ấy đã gần 50, tóc rụng, râu bạc là chuyện rất bình thường. Vậy mà suốt ngày cứ rầu rĩ về ba cái chuyện nhỏ nhặt đó khiến tôi cũng bực cả mình. Có cách nào giúp anh ấy cân bằng cảm xúc với độ tuổi của mình không? choatrenpho...@

Tôi muốn tấn công cháu gái xinh đẹp của sếp... ảnh 1
 

Hỗ trợ bằng thuốc nhuộm và dầu gội thích hợp không có gì là sai. Cũng như các bạn gái vẫn son phấn và dưỡng da đấy thôi. Vấn đề ở đây không chỉ là việc anh ấy sợ già mà có thể còn mất tự tin với... bạn.

Việc chăm sóc (râu tóc, ặc ặc!) từ phía bạn chắc là sẽ tốt không chỉ cho râu tóc mà cả tinh thần với anh ấy. Ai chẳng (sẽ) già, nhạc sỹ Đức Huy chẳng có câu hát “Tôi yêu những người già...” là gì?

Cách đây một tuần, cô ấy bị ốm khá nặng, phải vào nằm viện nhưng nhất định không cho tôi đến chăm sóc, dù chúng tôi yêu nhau đã được hai năm rồi. Tôi rất buồn, còn cô ấy vẫn thản nhiên sau khi xuất viện. Liệu có phải cô ấy không coi tôi là một người đáng tin cậy và chia sẻ? tsunamy...@

Tôi muốn tấn công cháu gái xinh đẹp của sếp... ảnh 2
 

Chỉ đáng lo khi cô ấy không cho anh đến chăm sóc, nhưng lại cho người khác đến chăm sóc thôi. Nhiều người có cảm xúc tiêu cực khi đau ốm, nhất là phụ nữ, sợ mình thảm hại, xấu xí, hoặc gặp trường hợp mắc bệnh khó nói... Dù sao thì cũng “lăn tăn” thật, nhưng cứ bình tâm, yêu thêm hai năm nữa, mọi việc sẽ khác. Thân mến

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG