Cô ấy tặng tôi điện thoại có phần mềm theo dõi

Cô ấy tặng tôi điện thoại có phần mềm theo dõi
TP - Ông xã hay mua tặng em những sản phẩm vệ sinh gia đình như găng cao su, nước tẩy rửa, cây lau nhà đa năng, toàn hàng ngoại nhập. Hôm qua em nghe bà chị họ nói chẳng qua anh ấy muốn biến em thành lao công theo cách khôn khéo thôi, chồng chị đã từng làm như thế nhưng bị "vạch mặt" nên phải dừng lại. Em buồn quá, tin ai bây giờ? hoahongdon...@

> Tôi muốn tấn công cháu gái xinh đẹp của sếp...
> Em thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên, nhưng...

Vấn đề còn ở chỗ, trong nhà bạn và nhà chị họ, thì ai hay phải làm những việc nội trợ? Có thể với chị họ, làm việc như thế là cực nhọc, là phải “vùng lên”, thì cũng đồng nghĩa với việc, (ông) cứ mua đi, rồi tự đi mà dùng nhé (hé hé). Còn nếu trong nhà bạn, bạn hay làm việc đó, còn ông xã thì kinh bang tế thế (gọi tắt là kinh tế), thì cũng chưa đáng bức xúc quá. Tuy nhiên, dù sao những món đồ đó cũng không phải là “quà” theo đúng nghĩa. Nên nhẹ nhàng nói với ông xã, cần chia sẻ việc nhà, và nên biết mua (thêm) mỹ phẩm, nước hoa và đồ trang sức nữa.

Sinh nhật tôi, cô ấy tặng chiếc điện thoại có rất nhiều tính năng hiện đại. Gần đây tôi mới phát hiện ra trong đó cài đặt phần mềm theo dõi. Vốn là người trung thực, tôi thật sự bị tổn thương và suy sụp. Nếu đã không tin nhau như vậy thì có nên chia tay sớm không anh? flyingmouse...@

Cô ấy tặng tôi điện thoại có phần mềm theo dõi ảnh 1
 

Anh là người trung thực, vậy nên nói với cô ấy đừng phí phạm thời gian vào việc theo dõi bằng công nghệ cao như vậy. Dù bị tổn thương, nhưng cũng chưa nên nghĩ ngay đến việc chia tay chia chân. Nên làm cô ấy hiểu, dù thế nào thì cũng đừng dùng những biện pháp (đương nhiên) gây tổn thương như thế, mà dễ xa nhau!

Anh ấy là tín đồ của rượu, bất cứ dịp nào cũng tìm ra lí do để uống. Bố em lại là người không bao giờ đụng đến một giọt rượu nên ghét người nghiện ngập. Em chưa nghĩ ra cách nào để khi anh ấy về thăm nhà (nhân dịp Tết) mà không làm mếch lòng phụ huynh? lethih...@

Cô ấy tặng tôi điện thoại có phần mềm theo dõi ảnh 2
 

Trước mắt nên bảo anh ấy cố nhịn, hoặc chỉ uống rất ngoại giao khi về thăm nhà em nhân dịp Tết này. Nếu anh ấy vẫn quá đà thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm (như thế là không tôn trọng, nên delete. Hazzzzzz). Về lâu dài, cũng nên kiềm chế anh ấy. Vì nghiện ngập, quá đà luôn là điều bất hạnh cho người nghiện, và cho cả mọi người liên quan.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG