Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Tôi bị thất nghiệp 3 tháng nay, đang căng thẳng tìm công việc mới. Vợ tôi cứ mặt nặng mày nhẹ mỗi khi nhìn thấy tôi ở nhà. Tối qua cô ấy nhắn tin: “Tôi không chờ đợi được nữa. Anh tự tính toán cho mình đi”. Tôi thật sự suy sụp. Biết tính thế nào đây? Phương H (Yên Phụ, Hà Nội)

> Tơ lòng
> Mình ở ngoài Bắc còn bạn gái ở Nam

Kể ra cũng hơi “chó cắn áo rách”. Đã buộc nhau vào hôn nhân rồi thì dù muốn hay không cũng phải chia bùi sẻ đắng. Không làm được như vậy thì “mục đích hôn nhân không đạt được” (ặc!). Nhưng dù sao cũng mới chỉ là một cái tin nhắn. Anh đừng vội suy sụp thế, cứ ngọt nhạt hỏi cô ấy: “Anh đang đi tìm việc làm. Em thực sự muốn cái giề?”. Nếu cô ấy thực sự muốn ra đi thì cũng đừng tiếc làm gì vì không hề đáng.

Gần đây anh ấy tự dưng thích vẽ, suốt ngày bắt em đến ngồi mẫu. Nhưng những bức tranh anh ấy vẽ em đều xấu xí nhem nhuốc, nhìn phát bực. Em không ngồi thì anh ấy bảo là ích kỷ, không biết hy sinh cho nghệ thuật. Em phải làm thế nào bây giờ? nuidoilonglong…@

Tơ lòng ảnh 1
 

Tranh của danh họa Picatso vẽ phụ nữ nhiều người cũng vẫn bảo là xấu xí nhem nhuốc nhưng giá thì nhiều triệu đô. Có lẽ em nên nghĩ đến điều đó khi phải ngồi làm mẫu. Cũng nên nghĩ thêm, yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, xá gì việc ngồi một tý cho người yêu vui. Còn khi không thích lắm, nên nại ra lý do công việc, chớ chê tranh của anh ấy (nguy hiểm lắm, chẳng khác gì chê thơ người khác!). Khi anh ấy hết cơn thích thì lại giời yên biển lặng í mà.

Mấy lần D hẹn em đi ăn trưa, em thấy cậu ấy thường hỏi nhân viên nhà hàng rất cặn kẽ về thực phẩm, cách chế biến, giá cả nguyên liệu… Em khá băn khoăn vì không phân biệt được cậu ấy là người mê nấu nướng hay là một tên bủn xỉn. Liệu có nên tiếp tục tiến sâu vào quan hệ này? bigvier…@

Tơ lòng ảnh 2
 

BB cũng không phân biệt được đâu. Nhưng chỉ thấy cậu ấy hơi vô duyên, tuy vậy được cái hồn nhiên. Em cứ cân nhắc giữa hai giá trị ấy nhé! Hazzzzzzz…

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG