Anh ấy vừa gặp đã... nhớ em

Anh ấy vừa gặp đã... nhớ em
TP - Em gặp N trong chuyến đi công tác gần đây, chỉ làm việc cùng nhau mấy ngày rồi ai về miền đó. Vậy mà lần nào gọi cho em, N cũng kết thúc bằng câu: "Anh nhớ em nhiều lắm đó...". Em đang có người yêu và không cố tình gây thương nhớ cho người khác. Làm thế nào bây giờ? hoahongf1@...

> Tơ lòng
> Tơ lòng

Như vậy, có thể coi trường hợp của em là "vô tình gây thương nhớ cho người khác". Ờ, mà sao anh ta cũng dễ thương dễ nhớ quá vậy nhỉ? Nhưng dù vô tình hay hữu ý thì vẫn phải nhanh chóng khắc phục hậu quả. Khi anh ấy lại tiếp tục thổ lộ nỗi nhớ, em có thể lựa chọn mấy câu trả lời:

1. Em đã có người để nhớ rồi, anh ạ!

2. Anh nhớ em thì phải nhớ luôn cả người yêu em nữa đấy! hehehe.

3. Nhớ nhung giề, tập trung vào công việc đi anh. Trong trường hợp đặc biệt, có thể dùng cả 3 câu một lúc.

D là bạn (trai) thân của bà xã tôi nên hay đến nhà chơi, ăn uống vào cuối tuần. Tôi không phải người hẹp hòi, nhưng rất khó chịu khi cứ phải ý tứ trong sinh hoạt vì sự có mặt của vị khách này. Nên nói thẳng với D hay góp ý với vợ? Nói thêm với BB: vợ tôi rất dễ tự ái và hay nổi nóng...? ahoan…@

Anh ấy vừa gặp đã... nhớ em ảnh 1

Khổ cho anh quá, vợ rất dễ tự ái và hay nổi nóng; còn bạn (trai) thân của vợ thì lại ngây thơ mong manh dễ vỡ. Nhưng nếu không phải là anh đang ở nhà vợ thì nên đóng cửa nhẹ nhàng nói với vợ (khi không có mặt D, nhé). Đằng nào cũng phải vậy thôi. Vì anh không phải là đàn bà để mà không nói, chỉ mặt nặng mày nhẹ đá thúng đụng nia được. Ờ, mà cũng tùy...?Hazzzzzzz...?

Biết mình thích ăn đồ ngọt, anh ấy thường gửi bánh pía từ Sài Gòn ra cho mình. Kèm theo bánh luôn có mấy bài thơ tình do anh ấy ứng tác (nói nhỏ: thơ rất dở mà lại toàn lấy mình làm nhân vật trữ tình). Làm cách nào để vẫn có bánh ăn mà không phải đọc thơ? flow876…@

Anh ấy vừa gặp đã... nhớ em ảnh 2

Ăn bánh pía, đọc thơ tình, chẳng phải cũng là một cảnh giới cao sang lắm ru? Sao mà lại không thích cơ chứ? Nên nhớ, thơ ca cũng có chức năng giải trí, mà về khía cạnh này, thơ dở hiệu quả hơn hẳn thơ hay (thơ hay đọc dễ buồn, khổ lắm í). Nếu bạn vẫn không đồng ý với các giải thích này, thì cứ lẳng lặng mà vứt thơ đi rồi ngồi ăn bánh, thì ai mà biết?

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG