Cái gì anh ấy cũng chê bai

Cái gì anh ấy cũng chê bai
TP - Anh ấy về nghỉ hè sau gần 1 năm du học, vậy mà gặp cái gì ở quê nhà cũng chê bai, câu cửa miệng là: “Bên kia người ta...”. Em rất thất vọng, nếu cứ thế này chắc sau 4 năm, anh ấy cũng coi em không bằng mấy cô bạn Tây? Em nên rút lui sớm hay dạy cho anh ấy hiểu về bản sắc dân tộc? vusuong1..@...

> Mình bị hai người cùng lúc tỏ tình

Kể ra, nghe như thế nhiều cũng thấy cu cú. Nhưng BB nghĩ rằng, chuyện “bên kia người ta...” và chuyện yêu em vẫn là hai chuyện khác nhau. Để giữ được tình yêu thì dĩ nhiên là không dễ, và không có công thức nào dành cho mọi người. Nhưng, bí quyết đầu tiên chính là lắng nghe và biết cách đối thoại. Vậy bạn hãy cứ thử xem. Có lẽ trong quá trình đó bạn sẽ hiểu ra cái hay đích thực của “bên bển”, và giúp anh ấy nhận ra cái chưa hay ở đó!

À mà bạn định giúp cho anh ấy hiểu về bản sắc dân tộc bằng cách nào hay vậy? Chia sẻ với BB được không.

Chúng tôi mới yêu nhau được 3 tháng. Tối qua đang ngồi ăn cơm với tôi thì cô ấy có điện thoại của một người bạn (trai) cũ. Cô ấy trả lời: “Em đang bón cơm cho con ăn, để lúc khác gọi nhé”. Tôi bực quá, không hiểu cô ấy có ý gì (với cả tôi và anh bạn kia) mà lại nói năng như thế? goldcut34@...

Cái gì anh ấy cũng chê bai ảnh 1

Với phụ nữ thì khó đoán lắm. Nhưng có thể sơ bộ như sau: 1. Với anh bạn kia, cô ấy muốn thông báo rằng mình nay đã yên bề. Với anh (xin anh đừng quá sốc, nhé), có thể cô ấy đang muốn cảnh báo về tình trạng “con mọn” mà cô ấy gặp phải với anh?! Nhưng thôi, vui đi vì chỉ khi người ta yêu, người ta mới chấp nhận như thế đấy.

Vì muốn vợ mình ngày càng hoàn thiện nên tôi thường xuyên giúp đỡ cô ấy trong đời sống và công việc. Diễn biến đang tốt đẹp, cô ấy được bạn bè, người thân và đồng nghiệp khen ngợi hết lời. Vậy mà cô ấy lạnh lùng nói với tôi: “Chúng ta chia tay thôi. Em không muốn làm cái bóng của anh”. Tôi không thể hiểu nổi tại sao lại thế??? Minh Q.T (Đà Nẵng)

Cái gì anh ấy cũng chê bai ảnh 2
 

Chắc anh cầm tay chỉ việc quá nhiều rồi! Và áp đặt những tiêu chuẩn của anh lên cô ấy quá nặng?! Nên nhớ, ngoài việc làm cho mọi người vui lòng, con người ta còn có nhu cầu sống là mình nữa đấy. Một người có thể còn khiếm khuyết, hơi vụng về chẳng hạn nhưng có cá tính - đó có thể là cái cô ấy đang mong muốn.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG