Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Em nấu cho anh ấy mấy món ăn nhân kỷ niệm 1 năm yêu nhau, vì muốn bày tỏ thông điệp "Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau" nên các món đều rất đậm đà. Thế mà sau bữa đó anh ấy nhạt nhẽo hẳn tình cảm với em, thậm chí không liên lạc nếu em không nhắn tin, gọi điện trước. Vậy là sao hả anh BB? giochuyenmua98…@

> Cái gì anh ấy cũng chê bai
> Mình bị hai người cùng lúc tỏ tình

Thông điệp thì tốt những thực hiện kiểu đó thì hơi tốn La Vie. Xét kỹ thì thấy sự nhạt của anh ấy có lẽ nảy sinh từ một lý do nào đó, chứ không phải vì chất lượng thức ăn (à, mà đây là đồ thừa chứ có phải thức ăn đường phố đâu cơ chứ?!). Hay là do anh ấy phải nhận nhiều thông điệp quá? Hichic! Tiếp tục truy tìm nguyên nhân em nhé. Thử xem đối tượng có ăn thêm ở đâu nữa không…

Sinh nhật chồng cũ, tôi mua hoa và chiếc áo mới rồi cho con (chung) mang đến tặng, vậy mà anh ấy chỉ nhận hoa, còn áo thì gửi trả lại với mảnh giấy ghi là: "Áo không còn hợp với người". Có phải anh ấy muốn phủ nhận hết tình nghĩa cũ??? xuxu_intend@...

Tơ lòng ảnh 1
 

Chỉ là chiếc áo, mà thấm đượm bao tình. Nhớ có câu thơ đọc ở đâu rồi ấy. Hay là bích báo? Hay là nhớ nhầm, bởi áo thì thường chỉ thấm được mồ hôi mà thôi. Chị cũng không nên cả nghĩ, BB nghĩ rằng có thể anh ấy đã… phát tướng?! Đơn giản thôi mà. Thôi thì đã chẳng cập nhật số đo thế nào, thì cũng đừng phí tiền cho áo xống làm chi cho nặng nợ.

Chúng em đang yêu nhau, bỗng dưng cô ấy nhắn cho em 1 tin: "Xin lỗi anh về tất cả mọi điều", rồi ngắt liên lạc. Em lên facebook thấy hình ảnh cô ấy đang tung tăng vui vẻ với bạn bè ở vùng biển, trong đó có cả anh chàng bấy nay tìm cách xen vào chuyện của chúng em. Không biết nên xử lý thế nào? Hồng Lạc (TPHCM)

Tơ lòng ảnh 2
 

Xứ lý là xử lý gì? Người ta đã xin lỗi rồi còn gì nữa. Biết là đau lắm nhưng thôi, xin đừng nung nấu làm chi. Thời gian này anh nên tránh lên mạng kẻo facebook nó lại tung thêm cho vài chưởng đau điếng mà từ trước tới nay có ai đánh lại được nó bao giờ? Cũng nên tránh đọc những tờ báo pháp luật rồi lại làm theo kiểu trả thù này nọ khổ người khổ ta khổ cha khổ mẹ, anh nhé! Hazzzzzzz….

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG