Em không thích 'thú' dùng đồ cũ của anh ấy

Em không thích 'thú' dùng đồ cũ của anh ấy
TP - Khi em cần đồ dùng gì là anh ấy lại kiếm được đúng thứ đó, chỉ có điều là đều đã cũ. Anh ấy bảo đồ cũ hàng xịn có khi còn tốt hơn đồ mới dởm. Em không thích thế, nhưng không thể nói ra được vì ngại anh ấy tổn thương. Làm thế nào đây anh BB? lanwind…@gmail.com

> Mỗi lần giận nhau, anh ấy làm thơ
> Tơ lòng

Có một phong trào trên thế giới kêu gọi tận dụng đồ cũ. Họ mua bán, trao đổi, thu nhặt những thứ bị bỏ đi với mục đích chống sự nóng lên của trái đất! Kết quả không mong muốn: Làm một số người nóng lên (bạn là một trong số đó, khổ!). BB nghĩ để giải quyết việc này phải cân đối giữa ý muốn của hai người với nhau và ý muốn của… túi tiền. Càng nghĩ lại càng ngộ ra, đồ xịn, lại mới, giá cả lại phải chăng thì… thì… có ai từ chối không nhỉ? hiiiiii!

Được anh bạn họa sỹ nổi tiếng vẽ tặng bức chân dung, tôi treo trang trọng ở phòng khách, ai đến cũng khen đẹp. Nhưng hôm qua, trong cơn tức giận, vợ tôi đã lôi xuống đập vỡ khung và suýt xé tranh ra làm nhiều mảnh, chỉ vì cô ấy bảo ghét cái vẻ mặt của tôi trong tranh?! Tôi phải làm sao để bảo vệ bức tranh bây giờ? Hoàng T.T (Hải Phòng)

Em không thích 'thú' dùng đồ cũ của anh ấy ảnh 1

Không làm gì được người thì… làm tranh! Cái này có lâu rồi, từ thời thượng cổ cơ. Vậy nên suy ra, vấn đề không phải là bảo vệ tranh, mà là bảo vệ sự an toàn ngay từ trong suy nghĩ của cô ấy! Nhiệm vụ tuy khó nhưng không đến nỗi là bất khả thi đâu. Anh tập trung tiến hành ngay đi, để muộn thì chẳng những tranh mà các thứ quý hơn e rằng cũng không toàn được đâu…

Làm cùng phòng mình có anh P. đã lớn tuổi mà chưa lập gia đình, nhiều người bảo anh ấy “ấm đầu”, “ẩm IC”, “chập mạch”. Tự dưng mình thấy thương và quý anh P. hơn, vì thực ra anh ấy là người rất nhân từ. Không hiểu như vậy có phải mình đang “say nắng” với anh ấy không? way56_life…@

Em không thích 'thú' dùng đồ cũ của anh ấy ảnh 2

Trong cuốn từ điển do BB soạn ra từ nhiều năm nay và vẫn đang tiếp tục cập nhật, mục “say nắng” không thấy liên quan gì đến mục “nhân từ”. Ác thế đấy! Theo BB, bạn cũng chẳng nên đau đầu với việc định nghĩa làm gì, điều gì phải thì làm, điều gì không nên thì không làm. Đừng nên làm quá lên, người nhân từ người ta lại hay khó tính đấy. Ặc ặc!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG