Sau họp lớp, vợ 'nghiện' chat facebook với bạn trai cũ

Sau họp lớp, vợ 'nghiện' chat facebook với bạn trai cũ
TP - Từ hôm đi họp lớp về, vợ tôi suốt ngày chát chít facebook với bạn trai cũ cùng lớp. Tôi nhắc thì cô ấy cho rằng hẹp hòi ghen tuông vớ vẩn.

> Tơ lòng

Sau họp lớp, vợ 'nghiện' chat facebook với bạn trai cũ ảnh 1

Từ hôm đi họp lớp về, vợ tôi suốt ngày chát chít facebook với bạn trai cũ cùng lớp. Tôi nhắc thì cô ấy cho rằng hẹp hòi ghen tuông vớ vẩn vì bây giờ hai người chỉ coi nhau đúng là bạn bè. Liệu có tin được không? Tôi rất điên…hoangvu08…@

Kể ra thì cô ấy như thế là thiếu tế nhị, nhưng anh nên nhớ, đa số chó sủa là chó không cắn. Nếu có tình ý gì, họ đã không công khai như thế. Anh cứ nhịn đi, giả câm giả điếc để được tiếng là cao thượng! Tuy nhiên, nếu sau một thời gian nữa mà sự quan tâm kia vẫn hừng hực nghĩa là có chuyện đấy. Xử lý ra sao - cứ gửi thư mô tả, BB sẽ bí mật đưa cho vài bí kíp, nhá.

Cô ấy hay chê bai dè bỉu người khác, người già cũng không tha. Có lần tôi bảo: “em thì hay cả đấy hẳn?” thì cô ấy lại đối đáp: “em có gì không hay thì anh cứ nói ra, sao cứ phải ý tứ phiền phức!”. Nhưng tôi không quen cái kiểu đốp chát sát sạt như thế, mà nghe cô ấy nói thì nhiều lúc phát mệt. Làm sao đây? long.hs…@

Sau họp lớp, vợ 'nghiện' chat facebook với bạn trai cũ ảnh 2

Có hai loại nhận xét người khác, loại sắc sảo không khoan nhượng và loại đơn thuần chỉ là thích chê cho sướng miệng. Nhưng đều có một mẫu số chung là nghe nhiều thấy rất mệt. Hy vọng cô ấy là người khẩu xà tâm Phật. Phương cách duy nhất giúp cô ấy hạ nhiệt là chăm chú lắng nghe và phản biện thật khách quan, giúp cô ấy nhận ra những hồ đồ, thiếu công bằng của mình. Anh cứ lảng tránh mãi là không xong đâu, nên tiếp chiêu đi!

Gần đây anh ấy khó tính hơn thì phải, có lần chỉ vì một câu lỡ lời của em mà anh ấy đay nghiến đến gần một tiếng đồng hồ. Hay là anh ấy đã thay lòng đổi dạ, trước đây dịu dàng lắm cơ mà? smalllake_09…@...

Sau họp lớp, vợ 'nghiện' chat facebook với bạn trai cũ ảnh 3

Chẳng biết bạn lỡ lời câu gì nhưng “giáo dục” đến gần một tiếng thì cũng hơi gớm đấy. E rằng vi phạm quy định cấm dạy thêm của Bộ Giáo dục?! Nên nhớ, không có gì mãi mãi không đổi. Trước đây anh ấy dịu dàng lắm, còn bạn thì sao chứ? Phải chăng bạn không hề đổi thay? Tốt nhất là chuyện nào giải quyết chuyện ấy, đừng quy kết càng khó đỡ. À, mà bạn cũng “thiền” nhỉ? Sao có thể nghe lâu được như thế? Có khi bạn im lặng người ta càng điên thêm. Sao không dịu dàng nói lời xin lỗi và một cái nắm tay. Không hề sến đâu, hơi bị tác dụng đấy.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG