Cô gái chơi trò xúc xắc trái tim

Cô gái chơi trò xúc xắc trái tim
TP - Em yêu đơn phương, rồi cô ấy cũng để tâm tới em, nhưng cô ấy vẫn còn một người bạn trai. Em rất đau khổ, còn cô ấy thì bảo em hay là cô ấy bốc thăm? Em từng bảo chọn ai cũng được, miễn là người cô ấy chọn sẽ thật sự tốt, thật sự thương yêu cô ấy nhưng cô ấy nổi cáu với em, bảo hai người ai cũng tốt hết, ai cũng tội hết, chọn người này thì tội người kia. Người kia sắp đi học xa rồi, em hy vọng nó yêu người khác để chuyện này sớm có ngày kết thúc quá… Haininh…@

Nếu bạn có khả năng viết lách thì nên ghi lại câu chuyện này, bán cho mấy hãng phim truyền hình cũng được khối tiền.

Tình trạng này là do bạn gái ấy không thể dứt khoát được nên ngả sang bên nào. Thực chất người con trai kia không có lỗi, bạn thì càng không, nhưng bạn có nghĩ bạn hơi đáng thương? Theo BB thì hoàn cảnh không giải quyết được vấn đề (như chuyện người kia có đi học hay không), mà để kéo dài thì danh dự của bạn ngay trong mắt người con gái ấy cũng không ổn. Vậy nên bạn cần dứt khoát thoát khỏi cuộc tình tay ba này. Nếu quả thật một ngày đẹp trời, cô ấy cần bạn, sẽ có cơ hội đích thực cho bạn. Còn nếu không, thì hãy cố coi như “hạt bụi bay”. Thân mến.

Tôi yêu cô ấy rất chân thành, nhưng ba năm rồi cô ấy vẫn không vượt được qua mặc cảm khi tôi là người đã ly hôn. Tôi không còn trẻ và cô ấy cũng đã ngoài “băm”, càng để lâu càng bất lợi cho tôi. Vậy có nên nói: anh và em tạm dừng mối quan hệ trong một tháng, nếu cảm thấy cần có nhau trong tương lai thì tiếp tục mối quan hệ đó, không có gì thì chính thức chia tay? Hoàng Ngọc (Quảng Ninh)

Không chỉ anh thấy càng lâu càng bất lợi, mà chính cô ấy cũng trong tình trạng như thế (ngoài “băm” rồi, hic!). Nhưng giải pháp này chỉ hợp lý, khi sau thời gian mà anh đưa ra trong tối hậu thư, cô ấy vẫn không thay đổi mà anh lại không đau lòng. Bởi, vì đau lòng, anh lại níu kéo thì… hết võ và hết cả thiêng! Anh nghĩ thêm nhé, nếu phải chia tay thì hãy cao thượng mở đường cho người ta đi.

BB à, mình thật sự hoang mang không biết phải làm thế nào! Mình yêu bạn ý nhưng không dám nói. Mình sợ ngày nào đó có ai đó đến và mang cô ấy đi. Làm thế nào đây? Langtu…@yahoo.com

Cô gái chơi trò xúc xắc trái tim ảnh 1

Nếu bạn mãi không dám nói thì việc cô ấy sẽ có người khác và bị mang đi chắc chắn xảy ra chứ sao! Bạn yêu thì phải mạnh dạn bày tỏ tình cảm, chẳng lẽ đợi người ta tỏ tình? Hay bạn định hành xử như mấy gã trai làng ưa trò “bế quan tỏa cảng”, ai định đến với cô ấy thì… đánh? BB không khuyên bạn “dũng cảm” kiểu đó đâu nhé.
 

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG