Xem người yêu như…người lạ

Xem người yêu như…người lạ
Nhiều bạn có người yêu nhưng đôi khi đối xử “hơi tệ” với người ta, với lí do: “Người ấy thích mình nên phải chấp nhận thôi”.

>Khi người trẻ ‘phun châu nhả ngọc’

Xem người yêu như…người lạ

Quen người yêu được hai tháng, Nhật Quỳnh (lớp 12 trường THPT K) luôn dẫn người yêu theo trong các cuộc gặp gỡ bạn bè, tiệc tùng, sinh nhật, các buổi dã ngoại… Nhưng mọi người chỉ thấy người yêu đi theo Quỳnh với vai trò là…tài xế, người khuân vác đồ đạc, hoặc…giữ xe để mọi người vào shop mua đồ.

Trong khi Quỳnh nói chuyện vui vẻ với bạn bè thì người yêu của nàng…lạc lõng, bơ vơ, ngồi không chẳng biết làm gì. Mọi người thấy Quỳnh có vẻ xa cách với người yêu thì…tội nghiệp cho chàng trai, nên cũng bắt chuyện, hỏi han vui vẻ.

Nhìn họ thiếu sự gắn kết, và dù đã quen nhau, chàng trai vẫn như “cái đuôi” của cô nàng. Quỳnh đối xử với người yêu còn thua cả người lạ, với lí do: “Vì cậu ấy có tình cảm với mình nhiều, việc gì mình phải sợ mất chứ!”.

Mai Anh (sinh viên năm 1 ĐH Văn Lang) thường xuyên nhờ người yêu chở về nhà. Mặc dù ba mẹ Mai Anh luôn muốn cô nàng đưa người yêu ra mắt, nhưng Mai Anh vẫn nhất quyết không chịu vì cảm thấy “chưa tin tưởng cậu ấy”.

Quen nhau nhưng Mai Anh cảm thấy rất thoải mái trong khi người yêu của nàng thì bị ràng buộc quá mức cần thiết. “Mình có thể nói chuyện thoải mái với người khác giới, có thể đi chơi với người khác giới, còn cậu ấy thì không. Cậu ấy không chấp nhận được thì đành chia tay!”, Mai Anh nói dứt khoát.

Mất rồi mới…tiếc

Ai cũng cảm thấy ganh tị khi Quỳnh có được người yêu đẹp trai, am hiểu ở nhiều lĩnh vực, lại còn hiền lành và hết mực chiều chuộng cô nàng, nhưng Quỳnh không trân trọng điều đó, lại còn nói xấu: “Cậu ấy không hoàn hảo như mọi người nghĩ đâu. Lắm lúc cũng cãi nhau rần trời với mình, giận nhau cả tháng, chia tay vài lần ấy chứ!”.

Thực chất, mọi mâu thuẫn đó xuất phát từ tính tình vô lí của Quỳnh. Chính thói quen “luôn muốn người yêu cung phụng” đã khiến tình cảm của người yêu dành cho nàng hết dần. “Ban đầu, vì mình có tình cảm với Quỳnh nhiều, nên chấp nhận tất cả chỉ để Quỳnh vui.

Hơn nữa mình nghĩ do Quỳnh cũng thẳng tính, chân thật nên không thích nói những lời hoa mỹ. Mình nghĩ Quỳnh vẫn có tình cảm với mình. Sau một thời gian thì thấy cô ấy chỉ nghĩ cho chính mình.

Đến khi mình có bạn gái khác, Quỳnh tìm mọi cách phá bằng được. Lúc này, mình cảm thấy quyết định chia tay chưa bao giờ sáng suốt đến thế”, Bảo Long (người yêu cũ của Quỳnh) bày tỏ.

Mai Anh không biết rằng, gia đình Mai Anh đã tình cờ nói chuyện được với người yêu của nàng và quý mến anh chàng hết mực. Khi Mai Anh làm điều gì quá đáng, chàng cũng chẳng bao giờ trách móc nửa lời.

Nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Sau vài lần tan – hợp, cả hai chính thức “đường ai nấy đi”. “Chia tay rồi mới biết, những chàng trai về sau, không ai tốt bằng người yêu đầu tiên của mình.

Cậu ấy vì yêu mình mà bỏ cả cái tôi, trong khi mình chẳng làm được điều đó. Về sau, cậu ấy có người yêu xinh hơn mình, giỏi hơn mình, còn mình vẫn độc thân. Có lẽ không ai chấp nhận được tính tình của mình”.

Không yêu thì không nên quen

Trong hai câu chuyện trên, hai bạn nữ đã quá ỷ lại vào tình yêu của đối phương dành cho mình, để rồi khi ân hận vì hành động của mình thì đã muộn.

Tình yêu đích thực là khi hai người đều yêu thương và dành sự quan tâm ân cần cho nhau, nếu chỉ một người vun đắp, còn người kia luôn phá bỏ, sớm muộn gì cũng dẫn đến tan vỡ. Khi ấy, người gây ra hậu quả lúc nào cũng thấy tiếc nuối và ân hận nhiều hơn.

Nếu bạn không yêu người ấy, đừng chấp nhận quen chỉ vì “nếu quen thì người ấy sẽ làm nhiều điều cho mình”. Nếu đã quen nhau thì nên cho trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.

Khi bạn làm tổn thương người ấy, sẽ có lúc bạn cảm thấy đau gấp đôi. Hãy trân trọng hạnh phúc khi còn có thể, bạn nhé!

Theo Mực Tím

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG