Đìu hiu... quà Tết

Đìu hiu... quà Tết
TP - Kinh tế khó khăn khiến thị trường giỏ quà Tết ảm đạm, dù Tết đã cận kề. Nhiều nơi cung cấp giỏ quà Tết đã gói ghém giỏ quà với giá bình dân nhất nhưng vẫn khan hiếm người mua.

> Thật giả quà tết
> Lo quà biếu Tết

Đìu hiu

Đắn đo mãi, cuối cùng anh Ngô Văn Sơn, nhân viên Công ty may Thuận Phát nằm trong Khu công nghiệp Tân Bình (TPHCM) mới lựa được loại giỏ quà Tết cho 600 nhân viên của công ty.

“Mấy năm, trước kinh tế khấm khá, mua giỏ quà cho anh em công nhân trị giá 800 - 1 triệu đồng nhưng nay sếp bảo phải liệu cơm gắp mắm do kinh tế khó khăn” - anh Sơn nói. Đi 5-6 cửa hàng đóng quà Tết, cuối cùng anh Sơn dừng chân ở cửa hàng Hồng Thắm trên đường Lê Trọng Tấn.

“Công ty có gần 600 công nhân, năm nay ngoài thưởng tháng lương thứ 13 còn kèm theo một gói quà trị giá 300 ngàn đồng” - anh Sơn nói với chủ cửa hàng.

Giỏ quà Tết 300 ngàn đồng gồm một chai dầu ăn, bột ngọt, rượu vang và hai hộp bánh kẹo. Bà Lê Hồng Thắm, chủ cửa hàng cho biết, nơi đây cũng có giỏ quà giá 150 nghìn đồng nên 300 nghìn đồng/giỏ cũng tạm được.

Gần 15 năm kinh doanh giỏ quà Tết, nhưng theo bà Thắm, chưa năm nào thị trường lại ảm đạm như hiện nay.

“Chưa năm nào sức mua lại chậm như năm nay. Lượng khách hàng giảm một nửa so với năm ngoái” - bà Thắm than.

Mọi năm theo người này, các công ty thường đặt giỏ quà Tết cho công nhân từ 500 ngàn đồng trở lên, năm nay số lượng quà và giá trị gói quà đã được cắt giảm nhưng vẫn ít người đặt. Bà Thắm nói, nơi đây có giỏ quà trị giá từ 150 nghìn đồng tới 3 triệu đồng, nhưng người vào xem thì nhiều mà người mua thì ít.

Lãnh đạo Trung tâm dạy nghề Hoàng Thanh ở quận Tân Phú yêu cầu nhân viên phải đi mua giỏ quà để tặng học viên dịp Tết. Anh Hoàng Thanh Tùng - giáo viên tại trung tâm, cho biết: “Sếp chỉ đạo chỉ đặt giỏ quà khoảng 200 nghìn đồng thôi”.

Đặt 150 giỏ quà mệnh giá 200 ngàn đồng/giỏ gồm 1 chai dầu ăn, hai gói bột ngọt, bánh kẹo và hộp hạt dưa, anh Tùng nói: “Nhìn giỏ quà hơi nhỏ nhưng biết làm sao, thời buổi kinh tế khó khăn, ai cũng thắt lưng buộc bụng mà”.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, chủ một sạp chuyên giỏ quà Tết trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 cho biết, năm nay khó khăn nên nơi đây chỉ gói giỏ quà giá từ 200 đến 500 nghìn đồng.

“Đúng dịp này của năm ngoái, cửa hàng chúng tôi bán ra không dưới 30 giỏ quà Tết/ngày nhưng nay thì chỉ một vài người ghé vào hỏi thăm” - ông Nguyễn Mười - chủ cửa hàng số 1 trên đường Nguyễn Thông, quận 3 chia sẻ.

Tại cửa hàng số 1, hai nhân viên đang ngồi đóng gói các mặt hàng bánh, mứt, kẹo, rượu, thuốc, trà, cà phê, hạt điều… thành giỏ hàng. Khác với mọi năm, năm nay vì tìm đến sự thiết thực của giỏ hàng Tết, nơi đây còn đưa thêm một số các sản phẩm dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, hạt nêm, tiêu vào trong giỏ quà. Ông Mười cho biết, kinh tế khó khăn nên giỏ quà cũng phải làm sao cho phù hợp với nhu cầu người mua.

Năm trước, cửa hàng B.H ở đường Nguyễn Thông cũng kiếm được 5-6 công ty đặt mua quà Tết cho công nhân. Nhưng theo chị Hương- chủ cửa hàng, đến giờ này vẫn chưa có công ty nào đặt hàng.

Cắn răng… mua quà biếu

Tranh thủ tan ca, chiều qua (21-1), chị Phạm Thị Mận, công nhân may tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc quận Tân Phú chạy tìm mua giỏ quà tặng quản đốc. “Hai vợ chồng đều làm thợ may cho công ty, cứ cuối năm là phải đi mua quà cho quản đốc. Tụi em cắn răng thôi chứ anh biết lương công nhân may thì đáng là bao”- chị Mận nói.

Dù vậy, chị Mận cũng cố gắng lựa chọn cho mình giỏ quà Tết với giá 200 nghìn đồng gồm: Bịch hạt dưa, gói mứt, hạt điều, chai dầu ăn, gói lạp xưởng. “Còn nhiều sếp phải biếu nữa nên quà trị giá 200 nghìn đồng là hợp lý nhất rồi” - chị Mận chia sẻ với chúng tôi.

Do phải về quê ăn Tết sớm nên năm nay anh Đủ, nhân viên Công ty Bao bì ở Khu công nghiệp Tân Bình phải đi mua quà Tết biếu sếp sớm.

“Tặng trưởng phân xưởng giỏ quà 500 nghìn đồng với công nhân tụi em là cả vấn đề. Nhưng cũng phải thắt lưng buộc bụng thôi. Ai cũng tặng sếp mà mình không tặng thì khó xử quá” - anh Đủ nói.

Tại Khu công nghiệp Tân Bình, Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7 hoặc Linh Trung, quận Thủ Đức…, giỏ quà Tết bày bán khá nhiều, bắt mắt. Một chủ cửa hàng giỏ quà ở Khu chế xuất Tân Thuận cho biết, khách hàng của cửa hàng chủ yếu là các công ty, nhưng năm nay rất ít.

Để bằng chị bằng em, anh Hoàng-nhân viên công ty kinh doanh giấy nhám gỗ phải tìm mua tổ yến, sau đó mua thêm mứt, hạt dưa, hạt điều và một chai rượu ngoại nhờ cửa hàng gói quà thuê. Anh Hoàng cho biết, không dễ chi ra 4,3 triệu đồng cho giỏ quà này nhưng hàng biếu thì phải đẳng cấp.

Chỉ cho chúng tôi giỏ quà trị giá 2,8 triệu đồng, bà Thắm, chủ cửa hàng Hồng Thắm giới thiệu: “Loại này dành cho nhân viên biếu sếp thôi chứ ít ai mua về dùng lắm”.

Doanh nghiệp cắt quà Tết, chi tiền mặt

Tiếp sau việc cắt giảm lương và thưởng, năm nay, nhiều doanh nghiệp, cơ quan ở Hà Nội đã quyết định tiết kiệm tối đa chi phí quà biếu dịp Tết. Thay vì những giỏ quà lớn có giá vài triệu đồng như các năm trước, họ chỉ đặt giỏ quà nhỏ, giá thấp hơn.

Chị Hằng, nhân viên của một công ty kinh doanh tại Hà Nội cho biết: “Năm trước, công ty khoán mỗi túi quà Tết là 1 triệu đồng, năm nay cắt giảm xuống còn 800.000 đồng.

Quà Tết chỉ dành biếu đối tác thân quen, lãnh đạo các phòng ban trong công ty, chứ nhân viên không có quà”. Sau một hồi đắn đo, chị Hằng đã quyết định đặt mua 10 cặp rượu vang, trị giá hơn 1,5 triệu đồng/cặp để “lãnh đạo công ty đối nội, đối ngoại”.

Mặc dù năm 2012 vẫn có lãi vài trăm tỷ đồng, nhưng lãnh đạo một tổng công ty xây dựng lớn cho biết: “Tết năm ngoái, công ty đã cắt tặng quà tết mà trả bằng tiền mặt, cũng chỉ vào trăm nghìn đồng thôi. Còn năm nay, tình hình khó khăn thế này có khả năng không có quà Tết. Giờ xoay xở trả đủ lương cho nhân viên cũng là khó lắm rồi”.

Theo chị Mai Hương, cán bộ Cty kiểm toán AASC (Hà Nội), mấy năm nay, công ty chị cũng không tặng quà Tết mà chi tiền mặt, tương đương khoảng 1 triệu đồng/suất quà cho cán bộ, nhân viên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG