Tết đến gần, quất 'héo', đào 'tươi'

Tết đến gần, quất 'héo', đào 'tươi'
TP - Chỉ hơn tháng nữa là đến Tết, trong khi các chủ vườn đào sẵn sàng chờ Tết thì giới trồng quất đang lo một vụ mùa thất thu. Kinh tế khó khăn, các chủ vườn đào, quất thêm lo lắng đủ đường.

> Quất đổ bệnh, dân mất tiền tỉ
> 110 triệu ... thuê đào chơi Tết

Ông Đỗ Đức Kính mong thời tiết cuối năm thuận lợi để người trồng đào “có” Tết
Ông Đỗ Đức Kính mong thời tiết cuối năm thuận lợi để người trồng đào “có” Tết.

Kinh tế khó khăn, đào khó tăng giá

Đến các vườn đào ở Nhật Tân, Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) những ngày này, nhiều vườn đã tuốt hết lá, cành trơ trọi. Ông Đỗ Đức Kính (phường Nhật Tân), chủ vườn hơn 400 gốc cho biết, nếu trời còn rét như hiện nay sẽ thuận lợi, đào dáng đẹp, bắt mắt, giá vẫn cao. Tuy nhiên, từ nay đến Tết, chỉ cần ấm lên mươi ngày, đào sẽ nở nhiều trước Tết, sợ giá lại rẻ.

Ông Kính đang chào bán giá đào tròn khoảng 500.000 đồng/cành; đào cây giá bán buôn từ 5-14 triệu đồng/gốc. Không như nhiều người trồng đào vùng bãi, ông Kính để lại một lượng đào cây còn lá. Ông nhẩm tính: “Thông thường ngày 22-25/10 âm lịch, dân trồng đào tuốt lá.

Tuy nhiên, năm nay rét dài, nhiều hộ tuốt sớm hơn 10-15 ngày, nhưng tôi chỉ tuốt sớm 3-5 ngày, vì tôi hiểu giống đào của mình. Mấy tháng trước, mưa nhiều, nước chưa thoát hết, vừa rồi lại có đợt mưa phùn làm tăng độ ẩm tích nước; lá không có thì đào sẽ phát triển nụ rất khỏe, nở nhanh, không trúng dịp Tết”.

 Cây đào khó như người già, chăm sóc kỹ lưỡng. Bón phân mà đúng mấy hôm sau trời mưa xuống, nó sặc và tự chết ngay, nên phải nghe thời tiết cẩn thận. Được ăn hay không dịp Tết này, người trồng đào phụ thuộc ông trời 

Chủ vườn đào Chu Đức Toản

Cạnh vườn ông Kính, hơn 250 gốc đào nhà ông Chu Đức Toản được tuốt lá gần một tháng. Theo ông, hiện vườn đào của ông nhiều người đã đặt thuê, giá thấp cũng 1,5 - 2 triệu đồng/gốc, giá bán 2,5 đến 20 triệu đồng/gốc tùy loại. Mức giá này cũng xấp xỉ năm ngoái.

“Năm nay kinh tế khó khăn, giá đào khó tăng. Đào chỉ để chơi chứ có ăn được đâu. Con lợn không bán được thì sang tháng, sang năm bán, chứ cả vườn đào, nhất là đào cành, Tết không bán được, chỉ để làm củi”- ông Toản nói.

Chỉ cho chúng tôi xem một gốc đào quý trong vườn, ông Toản cho biết, gốc này nếu bán đứt khoảng 15 triệu đồng, còn cho thuê 8-9 triệu đồng với khách quen, vì gốc đào già này được gần chục tuổi.

Ông Toản nói: “Đây là loại đào ra hoa được khoảng 3 lần liên tục, hết đợt này nó ra đợt khác. Trong khi loại bích đào hoa to, dày cánh chỉ ra hoa 1 lượt, việc căn để đào nở trúng dịp cực kỳ khó khăn. Trong vòng một tuần, nếu có gió đông về, bích đào nở nhanh và tàn sớm”.

Tại vườn anh Trần Tuấn Việt (Nhật Tân-Hà Nội), hơn 400 gốc đào cũng được chăm chút cẩn thận. Anh Việt cho hay, thời tiết cứ “hai lạnh, một nóng” như hiện nay, rất thuận lợi cho cây đào, vì trời ấm nụ đào mới “bật” được, còn rét hoa sẽ đẹp.

Tuy nhiên, năm nay, do giữa năm thời tiết không thuận lợi, loại đào đẹp ở nhiều vườn bị hỏng tới 30-40%. Theo anh Việt, các cơ quan công sở muốn thuê, mua cây dáng to, đẹp năm nay phải đặt sớm. Anh Việt đang bán giá 2-5 triệu gốc nhỏ, loại nhỡ 5-7 triệu đồng/gốc, còn loại to tới 7-20 triệu đồng.

Sợ một mùa quất “héo”

Trái với cảnh háo hức chờ Tết của nhiều chủ vườn đào, người trồng quất Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) có vẻ ngán ngẩm. Dẫn chúng tôi thăm vườn quất trên 400 cây ở Tứ Liên, anh Nguyễn Văn Thành chủ vườn, cho biết đây là năm thực sự khó khăn với người trồng quất.

Năm nay mưa nhiều, các vườn quất cây hỏng rễ, bung quả. Riêng vườn quất anh Thành bị hỏng tới 25%. Theo anh, với cảnh ảm đạm như này, giá quất khó tăng. Vườn quất của anh vẫn chưa có người đặt mua.

Người trồng quất ngậm ngùi, do cây bị chết vì mưa
Người trồng quất ngậm ngùi, do cây bị chết vì mưa.

Đi dọc vườn quất quả đã vàng, anh Đinh Viết Diện, chủ vườn thở dài: “Năm nay, do mưa liên tiếp từ tháng 7 đến tháng 9, nên gần một nửa số cây chết, chỉ còn 180 gốc. Nhiều cây quất cành đã sệ, không ôm dáng, nên sẽ rất khó bán”.

Theo anh, do cây đẹp ít, nên nhà nào may mắn, chăm tốt, giá sẽ nhỉnh lên vài trăm, cao cũng 1-2 triệu đồng so năm ngoái. “Dân chơi quất Tết quan niệm, cây quất phải có đủ bộ tứ là cả quả xanh, chín, lộc và hoa. Nếu rét quá, quất không ra được lộc, không ra hoa. Tầm này tháng sau, nếu trời vẫn rét căm căm thì nhiều vườn quất sẽ đói”.

Anh Diện cho biết, vùng Tứ Liên của anh toàn những hộ làm quất cứng nghề, nên tỷ lệ hỏng ít, nhưng vùng bãi nhiều nhà hỏng cả vườn. Ngay cả người cháu anh Diện cũng mất trắng cả trăm triệu, bỏ vườn quất đi kiếm việc khác. Dẫn chúng tôi ra vườn quất gần 300 cây của ông bạn, anh Diện ngao ngán: “Nếu chỉ bán với giá là 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/cây, cả vườn này tôi mất khoảng 250 triệu đồng rồi”.

Theo giới làm quất ở Tứ Liên, do quất chết nhiều nên năm ngoái làm quất được mười, năm nay được sáu, bảy là may. Với những cây quất thế đẹp có tuổi đời trên chục năm, mua đứt giá cũng tới 22-55 triệu đồng , thuê cũng cỡ 15-16 triệu đồng. Một chủ vườn tên Thắng cho biết, xu hướng nhiều người chơi sẽ thuê, mua giảm bớt.

Giá quất nhà anh Thắng bán thấp nhất là 1 triệu, đắt nhất là 16 triệu đồng. Cây quất tròn cao 1,6-1,8m giá từ 1,5-1,8 triệu đồng/cây (tăng 500 nghìn đồng/cây); loại quất thế cao 2,5-2,8m, giá bán từ 10-15 triệu đồng tăng 2-3 triệu đồng so năm ngoái. Còn loại khác, giá khó bằng năm ngoái.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).