Chờ ngày điện sáng Gary

Chờ ngày điện sáng Gary
Bà con dân tộc Cơ Tu ở xã Gary – một xã biên giới thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, đang chờ từng ngày tới thời điểm thủy điện nhỏ được hoàn thành và đóng điện phục vụ đời sống người dân.

Xã Gary nằm trong vùng biên giới Việt – Lào, giữa đại ngàn Trường Sơn, là một trong 8 xã biên giới thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Thủy điện nhỏ Gary là công trình nằm trong dự án “Phát triển năng lượng nông thôn Việt Nam” do chính phủ Thụy Điển tài trợ, Bộ Công Thương Việt Nam chủ trì triển khai trên toàn quốc và nguồn vốn được cấp thông qua tổ chức SIDA – Thụy Điển.

Thủy điện Gary do Ban quản lý các dự án công nghiệp - Sở công Thương Quảng Nam làm chủ đầu tư. Công trình do Công ty TNHH Công nghệ Hệ thống (SYSTECH) thi công, đang đi vào giai đoạn hoàn thiện và sẽ đóng điện trong khoảng 15 ngày tới.

Hơn 700 người dân thuộc 4 bản của Gary đang chờ từng ngày đến “thời điểm lịch sử” của xã, khi dòng điện sáng lên trong mỗi ngôi nhà, mỗi thôn bản miền viễn biên nhiều khó khăn này. Có điện ổn định đồng nghĩa với việc cuộc sống được nâng lên rất nhiều. Ánh điện sáng sẽ giúp đuổi con thứ rừng dữ tợn về đe dọa bản, sẽ giúp dân làng xay lúa sát gạo mà không nhọc nhằn hay chờ đợi từng nhịp chày dưới suối. Có điện, các em học sinh sẽ có động lực hơn trong việc học cái chữ Bác Hồ, các thầy cô ở trường tiểu học Gary sẽ có cơ hội dùng máy tính thay vì cái máy đánh chữ đã bằng tuổi một đời người,…

“Có điện, sẽ có điện thoại, sóng di động, internet, sóng truyền hình trung ương,…đời sống dân bản sẽ khá lên, văn mình sẽ về và thông tin liên lạc sẽ thông suốt. Đời sống tinh thần anh em ở đồn và bà con dân bản cũng sẽ được cải thiện. Sẽ không còn cảnh đi bộ ba bốn cây số để đến mỏm đất duy nhất trong xã mới bắt được chút sóng điện thoại chập chờn, gián đoạn. Thời điểm đóng điện cũng có thể coi là lịch sử của xã Gary đấy” – Đồn trưởng đồn biên phòng 651 Vương Đăng Vinh chia sẻ.

Nỗ lực không chỉ vì “ánh sáng điện”

Gần 100 cán bộ và nhân công của công ty SYSTECH đang ngày đêm nỗ lực cho ngày vui đóng điện tại xã Gary, bởi hàng ngày họ nhìn thấy ánh mắt mong mỏi háo hức của người già trẻ nhỏ người Cơ Tu.

Họ hiểu, công trình SYSTECH đang thi công có ý nghĩa vô cùng với mảnh đất này. Vì thế, anh em đã vượt lên điều kiện khó khăn, phải xa gia đình và thời tiết thách thức, để hoàn thành công trình đúng tiến độ.

“Khi xây đập tràn, buổi sáng thi công xong, chiều mưa rừng và lũ về cuốn sạch công trường, sáng mai ra anh em “trắng tay”, lại phải thi công từ đầu. Có những thời điểm mưa nhiều, đường đất sạt lún lầy lội, chúng tôi phải tính đến việc “ngăn mưa” bằng cách căng bạt trên, trải bạt dưới ở khu vực thi công để anh em vẫn có thể làm việc bình thường. Những ngày nắng, anh em tranh thủ làm, có hôm đổ bê tông đến 12h đêm, để bù lại ngày mưa ngồi trong lán trại nhìn nhau” – anh Nguyễn Đức Quang – Chỉ huy trưởng công trình Gary chia sẻ.

Đại diện SYSTECH cho biết thêm, SYSTECH không chỉ nỗ lực để sớm mang ánh sáng điện về bản cho bà con, đơn vị còn muốn mang đến “ánh sáng văn hóa”, “ánh sáng của niềm tin vào tương lai” và “ánh sáng ấm áp tình người” cho đồng bào Cơ Tu ở biên giới xa xôi của tổ quốc.

Chính vì thế, trong thời gian thi công công trình ở Gary, cán bộ nhân viên trong toàn SYSTECH ở ba miền đất nước đã nhiều lần quyên góp để ủng hộ trẻ em các bản, các trường học trên địa bàn.

Quà nhân dịp 1/6, quà trung thu, nhiều học bổng giá trị được trao nhân dịp năm học mới cho các trường THCS Lý Tự Trọng, trường tiểu học A Xan, trường tiểu học Gary (đều thuộc huyện Tây Giang và là những xã biên giới còn nhiều khó khăn). Hàng trăm cuốn sách, truyện phù hợp lứa tuổi đã được chuyển đến cho các trường học trên địa bàn. Hàng chục triệu đồng đã được quyên góp để gửi đi.

SYSTECH cũng đang xúc tiến việc quyên góp để tiếp tục xây phòng nội trú, lập thư viện, khu vui chơi, và nhiều hoạt động ý nghĩa khác cho các trường nói trên.

“Chỉ có việc học và tiếp cận văn hóa tốt mới giúp các em nhỏ ở đây có thể thay đổi suy nghĩ, phấn đấu để thoát nghèo, để trở về xây dựng quê hương sớm phát triển. Vì thế, SYSTECH không chỉ muốn sớm hoàn thành công trình thủy điện nhỏ này. Chúng tôi thực sự muốn mang đến nhiều “nguồn ánh sáng” ý nghĩa và thiết thực khác cho các em và bà con dân bản. Chúng tôi còn muốn giới thiệu về Gary, về Tây Giang để cả xã hội cùng chung tay cho nơi này” - đại diện SYSTECH chia sẻ thêm.

 Xã Gary là 1 trong 8 xã miền núi của huyện Tây Giang, Quảng Nam, giáp biên giới với nước bạn Lào và nằm giữa đại ngàn Trường Sơn. Cả xã có 4 thôn bản với hơn 720 nhân khẩu. Chặng đường từ thị trấn huyện lị Tây Giang đến Gary chỉ khoảng 70km, nhưng nếu đi xe máy thì hết 7-8 tiếng trong những ngày không mưa, những ngày mưa có thể mất 12-13 tiếng hay mất nhiều ngày liền.

Vì giao thông hiểm trở nên đời sống của bà con nơi đây khá tách biệt với bên ngoài và còn nhiều khó khăn. Trong cơn bão số 9 cuối năm 2009, Gary là 1 trong 4 xã của huyện Tây Giang bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài do giao thông bị chia cắt.

Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Tây Giang và Gary qua địa chỉ: http://www.taygiang.gov.vn/.

 
MỚI - NÓNG