Qua Campuchia đánh bạc: Cò mồi len lỏi khắp làng quê

Qua Campuchia đánh bạc: Cò mồi len lỏi khắp làng quê
Hùng, một tay cờ bạc có tiếng ở Phước Long (Bình Phước), cho hay: “Nếu mở sòng mà thua lỗ thì chẳng ai điên đâm đầu hùn vốn. Người ta có đủ mánh lới kéo con bạc sang Campuchia. Từ đó kiếm tiền trên nỗi khổ của những tay nghiện đỏ đen”.

>> 'Hai Lúa' qua Campuchia đỏ đen

Ngồi bên cửa khẩu Tà Vát (Bình Phước), Hùng rít một hơi thuốc lá dài, rồi nói: “Sau khi một sòng bạc được xây dựng ở bên Campuchia thì các tay kinh doanh cờ bạc thường kêu gọi “góp sổ” với số tiền khoảng 20.000 USD. Mỗi casino như thế có khoảng 100 người tham gia “góp sổ”, chủ yếu là người VN. Được hùn vốn thì tất nhiên các “đại lý” phải chủ động tìm cách đưa thật nhiều khách vào đánh bạc. Quan trọng nhất trong khâu này là phải làm sao thiết lập đường dây cò mồi rộng khắp. Những tay cò mồi thường là thổ địa ở các địa phương, rành tình cảnh từng gia đình.

Những chiêu của “cò”

Ngồi quán cà phê cóc ven đường ở Phước Long, Tuấn - một con bạc - chỉ tay về phía mấy chiếc xe chuẩn bị đi “biên giới” cho biết mỗi khi dụ được một người vào sòng bạc, ngoài việc được “đại lý” trả tiền xe, “cò” được hưởng 300.000-1 triệu đồng, nếu trúng khách “sộp” (nướng nhiều tiền cho sòng) thì số tiền thưởng có thể lên vài triệu.

“Gần đây, người của sòng còn treo thưởng cả chục triệu đồng nếu dụ được các tay máu cờ bạc dám nướng hàng trăm ngàn USD cho sòng. Để làm ăn lâu dài, các cò mồi thường dụ con bạc theo vùng, vùng nào nhiều đất cao su thì tập trung thả mồi vì những nơi này có thu nhập cao”, Tuấn cho hay.

Yêu cầu kiểm soát chặt người qua biên giới

Trước thực trạng nhiều người dân sang đánh bạc ở đất bạn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trương Tấn Thiệu đã có công văn đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước chỉ đạo các cơ quan hữu quan thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa, tiền tệ khi qua lại cửa khẩu, biên giới nhằm ngăn chặn tệ nạn này. Đồng thời phối hợp với chính quyền các xã biên giới quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng câu móc đưa người, phương tiện qua biên giới.

Ở huyện Phước Long và huyện Bình Long (Bình Phước) có đến cả chục tay cò mồi được tung về làng quê chuyên lôi kéo người đi đánh bạc. Chúng luôn tìm cách lôi kéo các tài xế chạy xe ở khu vực biên giới làm dịch vụ “tìm người”. Tại những khu “nhà tôn” (tức sòng bài bên phía Campuchia) treo tấm bảng “đề nghị tài xế báo đúng số lượng người đi và ai có nhu cầu làm dịch vụ thì gọi số...”.

Ở huyện Bến Cát (Bình Dương) cũng thế, cò mồi cờ bạc đông không kém, trong đó nổi tiếng nhất là “cò” Thanh Hoài và “cò” Duy “bồ đà”. Nhiều đối tượng qua Campuchia đánh bạc khai với cơ quan chức năng về việc bị Hoài đưa đi đỏ đen. Hoài không chỉ hoạt động ở khu vực xã Cây Trường mà còn xuất hiện tại các xã Trừ Văn Thố, Lai Uyên, Tân Hưng... để kiếm con bạc. Cửa khẩu “ruột” của Hoài là Mộc Bài ở Tây Ninh.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi đưa người sang Campuchia, Hoài lấy tiền “cò” rồi bàn giao hết cho người quản lý sòng. Tất cả công đoạn ăn, uống, ngủ, nghỉ, em út phục vụ và chiêu bài cho mượn tiền như thế nào đều do người quản lý sòng quyết định. Những gia đình ở xã Cây Trường đi chuộc con về còn phản ảnh: đến cửa khẩu Mộc Bài đều gọi vào điện thoại số... sau đó được xe ôm đưa đến gặp một cò mồi tên Phong. Phong có dáng người thấp, đen, râu quai nón. Trên Phong là ông chủ T. chi phối mọi chuyện chuộc người. Ông T. là người “góp sổ” vào hai sòng bài ở Campuchia (Le Macau và Winn). Những con bạc đến đây chơi đều phải vay nợ từ vợ ông T..

Nổi đình nổi đám ở khu vực Bến Cát là “đại lý” của một người tên Sáu nằm trong hệ thống sòng bạc Le Macau, Moc Bai, Las Vegas, Sun City và New World. Theo Công an xã Chánh Phú Hòa (Bến Cát), ngoài Sáu còn có ba cò mồi khác là Tiễn, Ty và một đối tượng tên Phi.

Nhật, một thanh niên từng bị lừa đi đánh bạc, kể: một buổi sáng khi đang uống cà phê ở gần nhà, Ty và Tiễn lân la ở quán rồi rủ qua Campuchia chơi. Tiền taxi qua Mộc Bài và tiền xe ôm đều do Ty bao trọn gói. Qua đến nơi đám thanh niên được dẫn đi tham quan sòng, giới thiệu cách chơi và tối về khách sạn có em út hầu hạ. Ngày hôm sau có một người lạ mặt mang tiền đến cho đánh với lời nói ngọt: “Cứ đánh đi cho biết”. Đến sòng, những thanh niên chưa biết chơi thì có người ngồi cạnh chơi giùm. Nướng hết tiền, các thanh niên bị dụ cho mượn tiền và rốt cuộc là phải viết giấy cầm thân, kêu người nhà qua chuộc.

Khốn đốn vì “cò”

Gần ba tháng qua bà Võ Thị Xuân (52 tuổi, ấp 1, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) phải sống trong nỗi sợ hãi khi nghe tin con trai út của bà là Huỳnh Thanh Tâm (19 tuổi) sang Campuchia đánh bài, thua tiền, bị chủ casino giữ lại và cắt một quả thận cấn nợ, đến nay cũng chỉ được biết đứa con vẫn còn sống.

Theo lời kể của gia đình, Huỳnh Thanh Tâm mới học hết lớp 7. Đầu năm 2010, Tâm đi làm tại một xưởng gỗ ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ngày 16-7, khi dành dụm được hơn 3 triệu đồng, Tâm bị một người anh họ (ngụ huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) dụ dỗ sang Campuchia đánh bài. Tâm cùng người anh họ đến cửa khẩu Mộc Bài rồi đến casino Bin thuộc đất bạn Campuchia để đỏ đen.

Khi cháy túi Tâm nghỉ chơi, được người anh họ cho mượn tiền của chủ casino, đồng thời lén lút giới thiệu với chủ casino rằng nhà Tâm có hơn 100ha cao su nên chủ casino (người VN) không ngần ngại “bơm” tiền. Khi nợ đến 16.000 USD, chủ casino khóa sổ nợ, ra điều kiện giữ Tâm lại và cho người báo về gia đình mang tiền sang chuộc. Người anh họ bàn giao Tâm cho chủ casino rồi trở về VN.

Ở bên đất Campuchia, cả ngày lẫn đêm Tâm bị các “đầu gấu” của chủ casino đánh đập, hành hạ bằng dùi cui và gậy sắt. Bà Xuân kể trong nước mắt: “Họ (người của casino) gọi điện cho tôi nói con bà đang bị giữ ở Campuchia vì thua bài. Bà hãy bán gấp vườn cao su lấy đủ 16.000 USD sang đây chuộc con, không thì chúng tôi sẽ giết con bà. Do bướng bỉnh con bà đã bị cắt đứt gần hết lỗ tai phải và đang sắp chết”.

Không dừng lại đó, mấy ngày sau chủ casino lại điều một tên tay chân về VN. Sau khi tìm đến nhà Tâm, người đàn ông này ngồi ở một quán cà phê gần nhà bà Xuân, gọi điện cho bà thông báo: “Bà đến ngã ba gần nhà nhận quà của con bà gửi từ Campuchia về”. Bà Xuân gần ngất xỉu khi nhìn trong ảnh đó là con trai mình với mặt mũi, thân hình đầy máu me, tai băng bó... “Nó bị cắt tai rồi đấy” - tên này trợn mắt, gằn giọng.

Nghe nói Tâm đã tìm cách trốn khỏi casino nhưng bị bắt lại và bị chuyển lên Phnom Penh. Mới đây bà Xuân nhận được điện thoại của một người tên Bình gọi cho biết muốn chuộc con phải bỏ ra 30.000 USD, đồng thời nói Tâm đã bị cắt một quả thận bên phải để cấn nợ 100 triệu đồng. Bình còn khẳng định nếu gia đình bà Xuân không chuộc con thì sẽ tiếp tục lấy hai mắt Tâm để cấn nợ.

Khi thấy con không về, bà Xuân lặn lội đi tìm người dụ dỗ Tâm sang Campuchia thì được biết người này từng đến casino Bin đánh bài và bị thua, gia đình phải bán đất mang 200 triệu đồng sang chuộc.

Nhiều cán bộ cũng qua Campuchia... đỏ đen

“Thực trạng người dân trong tỉnh sang Campuchia đánh bài là vấn đề nhức nhối ở địa phương thời gian qua. Chẳng hạn một viện trưởng trong tỉnh sang Campuchia đỏ đen, sau khi thua về vẫn “hiên ngang”, vẫn không bị kỷ luật, xem như không có chuyện gì xảy ra” - ông Võ Đình Tuyến, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Phước, cho biết như thế tại Hội nghị giao ban an ninh - tư tưởng báo chí và khoa giáo tổ chức ngày 12-10.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Lan Hương, trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Phước, cho rằng: trong số những người trong tỉnh sang Campuchia đánh bạc có nhiều người là cán bộ. Đây là vấn đề nhức nhối, đau lòng, khó giải quyết nhưng không được buông lỏng, cần chung tay góp sức để bài trừ tệ nạn. Bà đề nghị các cấp ngành cần tăng cường tuyên truyền giáo dục cho người dân hiểu, nhận thức được tác hại của trò đỏ đen. Đồng thời các cơ quan truyền thông tiếp tục tuyên truyền để lên án, vạch mặt các hành vi của những kẻ dụ dỗ, lừa người dân Bình Phước sang Campuchia đánh bạc.

Nhiều đại biểu cho rằng tệ nạn “casino” đang nổi cộm, gây nhức nhối ở địa phương dẫn đến nợ nần, cầm cố đất đai, bán tài sản, đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Ông Tuyến chỉ đạo: phải sớm ngăn chặn tình trạng sang Campuchia đánh bạc bằng cách tăng cường kiểm soát chặt an ninh tại các khu vực cửa khẩu, địa phương có biên giới giáp ranh với nước bạn Campuchia. Đại tá Bùi Ngọc Phúc, phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, cho biết: nhiều đối tượng đã chèo kéo, dụ dỗ người dân trong tỉnh sang Campuchia đánh bạc. Thực trạng này đang rất “nóng” ở khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (huyện Lộc Ninh), giáp ranh tỉnh Karatie, Vương quốc Campuchia, nơi có một số casino đang hoạt động rất phức tạp.

Theo Tuổi Trẻ
MỚI - NÓNG