Nghi phạm cứa cổ nam thanh niên giữa đồng bị  bắt

Nghi phạm cứa cổ nam thanh niên giữa đồng bị  bắt
TPO – Liên quan tới vụ “phát hiện xác nam thanh niên bị cứa cổ giữa đồng”, hôm nay, 17-10, Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội, bắt giữ Đặng Tiến Thân. Thân khai, do nạn nhân thường xuyên nhắn tin tán tỉnh vợ anh ta nên lên kế hoạch giết "tình địch".
Nghi phạm Đặng Tiến Thân
Nghi phạm Đặng Tiến Thân. Ảnh: Minh Dương

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 7 giờ sáng 16 - 10, sau khi lùa vịt ra cánh đồng thôn Ngọc Than (xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội), trên đường quay về, anh Nguyễn Văn Minh (trú thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội) thấy chiếc xe máy đổ nằm trên bờ mương giữa đồng. Tò mò, anh Minh lội qua mương xem thì thấy vũng máu lớn, cách chiếc xe máy khoảng 3m. Lại gần hơn nữa, anh Minh phát hiện một nam thanh niên nằm ngửa, bất động dưới ruộng lúa. Hoảng hốt, anh Minh vội gọi những người chăn vịt cùng gần đó đến chứng kiến và báo công an xã, huyện.

Theo kết quả khám nghiệm ban đầu của công an huyện Quốc Oai, nạn nhân là Lê Văn Hùng (SN 1985, quê Nông Cống, Thanh Hoá, đang làm việc tại Cty Xây dựng cầu 75), chết do bị nhiều nhát chém bằng dao. Đặc biệt, vùng cổ nạn nhân bị chém mạnh, vết chém sâu.

Cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ giết người do mâu thuẫn, bởi các tài sản nạn nhân mang theo không bị mất. Địa điểm xảy ra vụ án mạng cách công trình xây dựng nơi anh Hùng làm việc khoảng 500m.

Sau quá trình truy xét, sàng lọc đối tượng, cơ quan công an huyện triệu tập vợ chồng Đặng Tiến Thân (SN 1980, trú Ngọc Than, Ngọc Mỹ, Quốc Oai) và Lê Thị Ngọc Bích (SN 1984) lấy lời khai. Sau nhiều giờ quanh co chối tội, đến 9 giờ sáng nay, 17 - 10, Thân khai nhận toàn bộ hành vi sát hại anh Lê Văn Hùng.

Theo lời khai của Thân, năm 2009, anh Hùng đến làm việc tại công trình xây dựng gần quán nước của vợ chồng Thân. Thấy anh Hùng thật thà, nói năng lễ phép nên vợ chồng Thân rất quý mến và coi như người trong nhà.

Đầu tháng 9, Thân có việc phải đi công tác dài ngày ở Lào Cai. Trong thời gian Thân đi vắng, anh Hùng và Bích (vợ Thân) nảy sinh tình cảm. Ngày 5 - 10, Thân từ Lao Cai về, phát hiện trong điện thoại với vợ có nhiều tin nhắn của anh Hùng với nội dung yêu đương tình cảm. Sự việc vỡ lở, Bích thú nhận hết tội lỗi với chồng và xin tha thứ. Để sự việc êm ấm và giữ hạnh phúc gia đình, Thân nhiều lần dùng điện thoại của vợ nhắn tin cho anh Hùng đề nghị chấm dứt quan hệ và không gặp nhau nữa.

Hung khí vụ án mạng được thu giữ tại cơ quan điều tra
Hung khí vụ án mạng được thu giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Dương

Ngày 15 - 10, anh Hùng tiếp tục nhắn tin cho Bích đòi gặp, đồng thời đe doạ, nếu không gặp sẽ kể chuyện cho chồng chị ta nghe. Giọt nước làm tràn ly, Thân dùng điện thoại của vợ nhắn tin lại cho anh Hùng hẹn 19 giờ 30 tối 15 - 10 gặp nhau tại cánh đồng thôn Ngọc Than.

Thân mang theo một dao dài khoảng 70cm. Đến giờ hẹn, Thân ép vợ cùng đi. Để vợ ngồi một mình tại điểm hẹn, khi thấy anh Hùng vừa đi xe máy tới, Thân bất ngờ từ chỗ nấp lao ra dùng dao chém vào vai, cổ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thân cùng vợ về nhà tắm giặt, thay quần áo, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Sáng 16 - 10, như thường lệ, vợ chồng Thân mở quán bán hàng. Đến khoảng 8h, thấy người dân trong thôn xôn xao vụ một công nhân bị sát hại dã man trên cánh đồng thôn Ngọc Than. Biết cơ quan công an đã vào cuộc, Thân đem hung khí gây án là dao dài 70cm ném xuống ao gần nhà.

Khám xét nơi ở của Thân, cơ quan công an thu giữ bộ quần áo Thân mặc khi gây án và mò tìm được con dao sử dụng làm hung khí gây án.

Được biết, vợ chồng Thân - Bích sống chủ yếu dựa vào quán nước nhỏ ven đường. Cách đây hai năm, Thân gặp tai nạn nổ bình gas khiến anh ta bị hỏng một mắt, mắt còn lại suy giảm thị lực. Theo những người dân làng, dù hoàn cảnh gia đình khá khó khăn nhưng Thân thường xuyên chơi bời, cờ bạc. Cách đây khoảng một tháng, do mâu thuẫn trên chiếu bạc, Thân dùng dao đuổi chém một người.

Vụ việc đang được công an huyện Quốc Oai tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG