Con đánh chết mẹ vì bị... tâm thần

Con đánh chết mẹ vì bị... tâm thần
TPO - Thấy con trai bà Oanh  là Trường đang mải mê kì cọ chân tay dính bê bết máu trong nhà vệ sinh, anh Dũng - hàng xóm vội mở cửa phòng ngủ thì phát hiện bà Oanh đã bị đánh đến chết với nhiều vết thương trên người.
Trần Hữu Trường (24 tuổi) bị bắt giữ tại cơ quan điều tra
Trần Hữu Trường (24 tuổi) bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phạm Duẩn

Hơn 7 giờ ngày 4-7, anh Dũng (bán quán nước ở đầu ngõ) vào nhà bà Vũ Thị Oanh (53 tuổi, ở số 3/42 đường Lê Lai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đi vệ sinh nhờ thì thấy con trai bà Oanh là Trần Hữu Trường (24 tuổi) đang mải mê kì cọ chân tay dính bê bết máu trong nhà vệ sinh.

Giật mình, anh Dũng mở cửa phòng ngủ của bà Oanh thì đập vào mắt là cảnh tượng kinh hoàng bà Oanh nằm ngửa chết trên chiếc chiếu trúc dưới đất, máu lênh láng, vùng mặt dính bê bết máu. Hoảng hốt, anh Dũng hô hoán mọi người trong xóm...

Theo thông tin ban đầu, hung thủ ra tay giết chết bà Oanh chính là cậu con trai út Trần Hữu Trường. Nạn nhân đã bị đánh dập sống mũi, giãn hộp sọ, phần trán bị bầm dập... Tại cơ quan công an, Trường nói lảm nhảm thậm chí còn không nhớ cả chính tên mình.

Được biết, từ năm lên 11 tuổi, Trường đã bị bệnh tâm thần phân liệt và được gia đình đưa đến bệnh viện tâm thần Hải Phòng điều trị đến 5 lần. Ra viện, Trường được điều trị tại nhà. Càng ngày, bệnh tình của Trường càng nặng. Vì vậy, bà Oanh thương con thường đi lễ bái khắp nơi mong con mình hết bệnh... Hàng sáng, Trường vẫn phụ mẹ bán bún ngan ở gần nhà.

Theo Viết
MỚI - NÓNG