Giết bạn gái vì không chịu trả 'phí yêu'

Giết bạn gái vì không chịu trả 'phí yêu'
TPO - Nghe tin người yêu sắp lấy chồng Đài Loan, Hưng ép Đào trả 7 triệu đồng "chi phí" hắn đã bỏ ra cho hai người ăn tiêu trong suốt thời gian yêu nhau nhưng bị phản đối. Bực tức, gã người yêu máu lạnh vơ cục đá đập liên tục vào đầu chị Đào cho đến khi nạn nhân chết rồi bỏ trốn.

TPO - Nghe tin người yêu sắp lấy chồng Đài Loan, Hưng ép Đào trả 7 triệu đồng "chi phí" hắn đã bỏ ra cho hai người ăn tiêu trong suốt thời gian yêu nhau nhưng bị phản đối. Bực tức, gã người yêu máu lạnh vơ cục đá đập liên tục vào đầu chị Đào cho đến khi nạn nhân chết rồi bỏ trốn.

Giết bạn gái vì không chịu trả 'phí yêu' ảnh 1 
Nhà nghỉ Huy Hoàng nơi diễn ra án mạng (ảnh lớn) và hung thủ Lại Văn Hưng (ảnh nhỏ).
 

Sáng qua (4-8), lực lượng công an Hải Phòng tóm gọn kẻ giết người dã man Lại Văn Hưng khi hắn đang ẩn náu trong núi đá Hang Lương (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Ông Vũ Văn Phong (45 tuổi) - chủ nhà nghỉ Huy Hoàng (ở thôn 5, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết, vào chiều 3-8 khi ông đi kiểm tra phòng nghỉ số 6 ông bàng hoàng khi phát hiện xác một cô gái lõa thể nằm bất tỉnh trên giường. Thấy người nạn nhân thấy còn ấm, ông Phong vội vàng đưa cô gái đến bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong trước đó.

Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là chị Bùi Thị Đào (25 tuổi ở khu Quyết Tâm, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Lần theo dấu vết hung thủ, lực lượng công an xác định nghi can giết người là Lại Văn Hưng (24 tuổi, ở thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên). Hưng là người yêu cũ của chị Đào nhưng nghiện ma túy nặng, sống đi lang thang.

Nhân viên nhà nghỉ Huy Hoàng kể: trưa 3-8, chị Đào đi cùng một thanh niên đến thuê phòng. Khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, người thanh niên này xuống quầy lễ tân xin dầu gội đầu rồi quay về phòng. Lát sau, anh ta đi xe máy ra khỏi nghỉ.

Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận do yêu chị Đào thắm thiết nay nghe tin người yêu sắp đi lấy chồng ở Đài Loan. Lên cơn ghen, Hưng gọi điện thoại rủ chị Đào đi chơi. Sau bữa cơm trưa, Hưng rủ chị Đào vào nhà nghỉ Huy Hoàng.

Vào phòng nghỉ, Hưng bắt chị Đào phải trả 7 triệu đồng mà hắn đã chi cho hai người ăn tiêu trong suốt thời gian yêu nhau. Bị chị Đào phản đối, Hưng liền vơ cục đá ở cửa phòng nghỉ thẳng tay đập liên tục vào đầu chị Đào cho đến khi nạn nhân chết. Sau đó, Hưng lục soát lấy ĐTDĐ của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Lam Khê
Theo Viết
MỚI - NÓNG