Bị giết vì lời nói “đừng có hù anh”

Bị giết vì lời nói “đừng có hù anh”
Ngày 23-11, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử bị cáo La Minh Tú (SN 1993, ngụ thôn 5, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) về tội “Giết người” và tuyên phạt bị cáo 16 năm tù giam.

> Giết người vì... được khen đẹp trai
> Mâu thuẫn tình ái, đâm chết tình địch

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 6-8-2010, Tú và La Văn Dương (SN 1992, ngụ thôn 5, xã Long Hà) đi tìm Đặng Trường Lâm (tức “Mèo”, SN 1988) để rủ nhậu.

Trên đường đi, cả hai gặp La Minh Tuấn (SN 1989, bạn Tú) đang ngồi nhậu tại quán cháo vịt của chị Trần Thị Liễu (SN 1977). Tại bàn nhậu còn có Lương Xuân Thảo (SN 1985, ngụ xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng), Đồng Thanh Tuấn (SN 1991, ngụ xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập) và một số thanh niên khác nên Tú sà vào nhậu chung.

Trong lúc ngồi nhậu, Tú thấy gương mặt của Thanh Tuấn có nét giống một người bạn của Tú nên Tú đã nhìn chằm chằm.

Thấy Tú khiếm nhã nhìn mình không ngớt nên Thanh Tuấn tỏ ra khó chịu rồi nói: “Nhìn gì mà ghê vậy, đừng có hù anh, anh sợ lắm”!

Chỉ vì câu nói này, Tú và Dương giận dữ bỏ về nhà của Lâm để tìm hung khí “xử” Thanh Tuấn.

Sau khi chọn được một con dao dưới bếp, Tú cùng Dương quay trở lại quán cháo vịt tìm Thanh Tuấn. Vừa tới nơi, thấy Thanh Tuấn vẫn ngồi nhậu trong quán, Tú cầm dao lẳng lặng tiến tới đâm liên tục vào người Thanh Tuấn khiến nạn nhân chỉ kịp đứng lên chạy vài mét rồi gục xuống.

Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Thanh Tuấn đã tử vong trên đường đi.

Giết người xong, Tú ném con dao rồi lẩn vào vườn điều sau quán nhậu để trốn về nhà. Khi biết không thể thoát, sau đó Tú tới công an đầu thú.

Theo T. Tiến
Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG