Tử hình kẻ giết người ướp xác

Tử hình kẻ giết người ướp xác
TP - Ngày 28-2, TAND TPHCM tuyên án tử hình đối với Đào Văn Còn (26 tuổi, quê Hậu Giang) về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Người yêu của Còn là Nguyễn Thị Bích Thủy (23 tuổi, quê An Giang), bị án 5 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

> Vẫn y án chung thân

Năm 2010, Còn và Thủy đều là nhân viên phục vụ của quán cà phê do chị Dương Mộng Thúy làm chủ ở quận Bình Tân. Khuya 10-9-2010, Còn lên gác rủ Thủy xuống phòng riêng của Còn ở tầng trệt “tâm sự”, do trời tối, Còn ôm nhầm nên chị Thúy la to, kêu cứu.

Sợ bị phát hiện, Còn bịt miệng, bóp cổ chị Thúy đến chết. Sau đó Còn khiêng xác nạn nhân xuống tầng trệt rồi bỏ vào thùng xốp. Đến sáng, Còn mua nước đá cho vào thùng “ướp xác”, lấy hết trang sức, tiền bạc, điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn ra đảo Phú Quốc cùng người tình. Hết tiền, Còn và Thủy dắt nhau ra công an đầu thú.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG