Đề nghị truy tố bà chủ hành hạ dã man người giúp việc

Ba Minh tai co quan cong an
Ba Minh tai co quan cong an
TPO – Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố tội cố ý gây thương tích, hành hạ người khác đối với bà Trần Thị Tuyết Minh.

> Vụ bạo hành Ôsin: 'Không thể tưởng tượng nổi'

Ba Minh tai co quan cong an
Bà Minh tại cơ quan công an.

Ngày 19-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình, Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra vụ án bà Trần Thị Tuyết Minh (SN 1964), trú ngõ 95 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội), chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ba Đình, đề nghị truy tố về hành vi cố ý gây thương tính, hành hạ người khác.

Trước đó, chiều 7-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can với bà Trần Thị Tuyết Minh để điều tra về hai hành vi trên.

Nạn nhân trong vụ việc này là Phạm Thị Phương (SN 1953, ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội).

Theo hồ sơ điều tra, trung tuần tháng 9-2011, bà Phương được nhận vào làm giúp việc tại nhà bà Trần Thị Tuyết Minh, mức lương 1,5 triệu đồng một tháng.

Sau hai tuần làm việc, cho rằng bà Phương lười biếng, chậm chạp, lười tắm, nghi vấn ăn vụng đồ lễ trên bàn thờ, bà Minh thường xuyên dùng tay chân đấm đá, đập đầu người giúp việc vào tường.

Tháng 10-2011, bắt quả tang bà Phương ăn vụng bánh trên bàn thờ, lấy tiền lẻ mua mì tôm, bà chủ bắt người giúp việc phải bới thùng rác tìm phân cháu ngoại… ăn.

Khoảng hai tháng sau, bà Minh cho rằng, người giúp việc lười tắm, liền bắt bà Phương cởi hết quần áo, ép vào phòng tắm, bật nước nóng hết cỡ phun vào người.

Quá trình thực nghiệm điều tra, cơ quan công an xác định nước nóng mà bà Minh tưới lên người giúp việc khoảng 60 độ C. Bất chấp người giúp việc bị bỏng nặng, bà Minh vẫn “ra đòn” hành hạ.

Nan nhan - ba Phuong trong vu bao hanh
Nạn nhân của vụ bạo hành dã man.

Ngày 2-1-2012, lấy lý do bà Phương ăn vụng, bà Minh mua 200 gam ớt cay, bắt ăn. Nuốt nước mắt nhai một ít, bà Phương tìm cách giấu túi ớt vào gầm giường thì bị bà chủ phát hiện, ép ăn hết, khiến mồm phồng rộp.

Đến chiều 3-1-2012, thấy vết bỏng của bà Phương không giảm, bà Minh gọi xe ôm đưa người giúp việc ra bến xe, về quê ở huyện Ứng Hòa (Hà Nội).

Bà Phương khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội)
Bà Phương khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội).

Thoát khỏi “địa ngục” về điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Vân Đình, các bác sĩ xác nhận: Bệnh nhân Phạm Thị Phương bị nhiều thương tích bầm tím ở vùng mắt, cổ, ngực, vai, lưỡi phồng rộp. Bàn tay trái bệnh nhân bỏng 1% độ ba, đùi trái bỏng 6% độ ba, mông - bụng bỏng từ 2-5% độ ba, bộ phận sinh dục và tầng sinh môn bỏng 1% độ ba.

Sau khi phát hiện sự việc, người nhà bị hại đã đến cơ quan công an trình báo. Biết không thể trốn tránh, bà Minh đến trình diện cơ quan công an ngày 6-1 và bị bắt ngay sau đó.

Theo Viết
MỚI - NÓNG