Dàn quân bắn nhau, bắn cả cảnh sát

Dàn quân bắn nhau, bắn cả cảnh sát
TP - Khoảng 0 giờ 30 ngày 9-5, phát hiện một tốp thanh niên đang đuổi, đánh nhau tại ngã ba Đinh Liệt – Cầu Gỗ (quận Hoàn Kiếm) lực lượng cảnh sát gọi loa yêu cầu các đối tượng hạ vũ khí, bất ngờ một đối tượng chĩa súng bắn thẳng vào xe đặc chủng.

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông- Trật tự - Phản ứng nhanh, Công an quận Hoàn Kiếm đang làm nhiệm vụ tại khu vực đài phun nước (bên hồ Gươm), phát hiện 1 nhóm thanh niên khoảng 10 người đuổi đánh nhau ở khu vực ngã ba Đinh Liệt - Cầu Gỗ.

Tổ công tác dùng loa yêu cầu số thanh niên không được đánh nhau. Khi tới sát hiện trường, cảnh sát phát hiện 2 đối tượng đứng trước số nhà 100 Cầu Gỗ dùng súng bắn nhiều phát về hướng ngã 5 Hàng Đào.

Cảnh sát tiếp tục dùng loa yêu cầu các đối tượng hạ vũ khí, bất ngờ một đối tượng chĩa súng bắn vào xe cảnh sát, làm vỡ kính và thủng cánh cửa bên trái xe.

Ngay sau đó, các đối tượng bỏ chạy. Nhóm đối tượng cầm súng chạy lên một xe ô tô màu đỏ tẩu thoát.

Tại hiện trường, công an thu được 3 vỏ đạn và 4 đầu đạn của súng K59 và súng colt. Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp Công an quận Hoàn Kiếm điều tra, truy bắt các đối tượng.

Trước đó, đêm 8-5, một nhóm đối tượng do Phạm Minh Tuấn (SN 1988, ở Yên Bái) cầm đầu đến nhà Trịnh Văn Mạnh (SN 1987, Hoài Đức, Hà Nội), dùng xà beng phá cổng, ném gạch đá vào nhà. Thấy vậy, nhóm của Mạnh dùng súng đạn ghém bắn 2 phát vào nhóm của Tuấn, làm 4 người bị thương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG