Tám giờ vây bắt tội phạm truy nã

Tám giờ vây bắt tội phạm truy nã
Bị phát hiện, Thảo "Hitler" mặc bộ đồ rằn ri từ hố sâu vùng lên bỏ chạy. Bốn cảnh sát lao theo, song phi đốn hai chân khiến hắn ngã quỵ, chiếc còng số 8 lập tức bập vào tay.

Cuộc vây ráp bắt đầu lúc 1h sáng 22-5, sau khi Thảo khống chế, bắt cóc Phạm Tấn Sinh đưa lên núi tống tiền.

Sau một tháng trốn trại giam, đêm 21-5, Thảo trở về quê rủ bạn cũ Đỗ Thành Nhơn ở thị trấn Sơn Tịnh, đi chơi rồi bắt phải điều khiển xe máy chở Sinh và hắn lên núi Bút. Đến nơi, Nhơn cũng bị Thảo khống chế không cho về nhà vì sợ bại lộ.

Xác định đây là tên tội phạm nguy hiểm, Đại tá Nguyễn Thanh Trang, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, tổng chỉ huy chiến sĩ chia làm nhiều đội mai phục, bao vây phía bên dưới ngọn núi rộng 4 ha.

Trong đêm tối, từng tốp chiến sĩ hồi hộp theo dõi động tĩnh trên núi. Không nghe động tĩnh gì ở phía núi tối om.

Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua. Bất ngờ trinh sát phát hiện một người đang chạy ào xuống núi liền bắt giữ. Anh ta khai tên Nhơn, được Thảo thả nhưng vẫn còn giữ lại Sinh trên núi.

Từ lời khai của Nhơn, hơn 150 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều nhóm giăng hàng ngang vừa khoanh vùng, xác định vị trí lùng sục kẻ cướp, vừa dùng rựa phát quang bụi rậm siết chặt vòng vây xung quanh núi Bút.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Trưởng phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi kể: "Lúc đó, lo nhất là hắn có thể lâm vào đường cùng nên sẽ thủ tiêu con tin, chống trả. Do vậy, trước khi xuất quân, chúng tôi căn dặn anh em hết sức cẩn trọng, lập từng tổ vừa truy bắt vừa bảo vệ lẫn nhau trong điều kiện đêm tối ở khu vực hoang vắng".

Trời rạng sáng, các nhóm truy lùng vẫn chưa tìm thấy dấu vết tên tội phạm đang lẩn trốn. Trên khuôn mặt từng chiến sĩ lộ rõ vẻ căng thẳng, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Nhiều nghi vấn được đặt ra, có thể Thảo đã men theo đường núi tẩu thoát xuống đường tránh quốc lộ 1A trong đêm.

Trong lúc tâm trạng ai nấy đều căng thẳng thì lúc 5h30, bất ngờ giọng một thanh niên ú ớ kêu cứu từ trên núi Bút vọng xuống. Nhanh như chớp, các nhóm chiến sĩ chia nhau từ dưới chân núi tràn lên phía đồi cao để giải cứu Sinh.

Lúc ấy, miệng Sinh còn dính nhiều lá cây, đôi tay hằn sâu những vết trói tím bầm, tinh thần hoảng loạn gần như kiệt sức. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, trong khi lực lượng chức năng tiếp tục lùng sục.

Bùi Văn Thảo (Thảo
Bùi Văn Thảo (Thảo "Hitler") vẫn bình thản sau khi bị bắt giữ đưa về Công an huyện Tư Nghĩa. Ảnh: Trí Tín (VnExpress)

Anh Tuấn, cảnh sát hình sự nhớ lại: "Trời gần về trưa, chúng tôi cầm rựa phát quang bụi rậm ở khu vực phía bắc chân núi Bút thì phát hiện một thân hình to lớn mặc quần áo màu rằn ri xanh, phủ lá cây bất ngờ cử động".

Nhóm trinh sát đến gần dùng gậy thọc vào, tên tội phạm vùng lên bỏ chạy. Lúc ấy, mọi người mới xác định chắc chắn đó là Thảo Hitler thân hình vạm vỡ nặng chừng 70 kg, cao hơn 1,7 mét.

Nhanh như chớp, một nhóm gồm 4 chiến sĩ lao theo, dùng thế võ song phi đốn hai chân Thảo Hitler ngã quỵ, lăn nhào xuống mé núi. Một chiến sĩ to khỏe lao tới, đè người y cho đồng đội dùng còng số 8 khóa trái hai tay, dẫn giải xuống núi trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người.

Theo Công an Quảng Ngãi, Thảo xuất thân từ gia đình khá giả nhưng sớm nghỉ học, ham chơi rồi sa đà vào con đường trộm cắp. Anh ta mày mò tự chế ra hàng loạt chìa khóa "vạn năng" để đục, mở khóa trộm nhiều xe máy đắt tiền. Thảo còn cầm đầu băng nhóm đi cướp giật túi xách, dây chuyền vàng... của người đi đường.

Từ năm 2005 đến năm 2011, Thảo Hitler hai lần vào tù vì tội cướp giật, trộm cắp tài sản, bị bắt giam rồi lại vượt ngục. Suốt hơn một tháng qua, nhiều trinh sát được cử đi khắp các tỉnh từ TP HCM đến Tây Nguyên theo dấu Thảo nhưng đều bị "sổng".

Với thành tích truy bắt thành công Thảo Hitler, Công an tỉnh Quảng Ngãi quyết định thưởng nóng cho các lực lượng hơn 5,5 triệu đồng.

Theo Trí Tín
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG