Giọt nước mắt của người vợ giết chồng

Giọt nước mắt của người vợ giết chồng
TPO - Đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Thị Hấn ân hận khóc sướt mướt và luôn miệng xin lỗi các con, bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng vì một phút không kiềm chế đã dùng dao đâm chết chồng mình.

Giọt nước mắt của người vợ giết chồng

TPO - Đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Thị Hấn ân hận khóc sướt mướt và luôn miệng xin lỗi các con, bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng vì một phút không kiềm chế đã dùng dao đâm chết chồng mình.

Bị cáo tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Thị Hấn tại phiên tòa.
 

Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng vừa tuyên phạt Nguyễn Thị Hấn (41 tuổi, ở thôn Thạch Lựu 2, xã An Thái, huyện An Lão, Hải Phòng) 17 năm tù giam về tội giết người.

Anh Đào Văn Cỏn và Nguyễn Thị Hấn lấy nhau từ năm 1990 và có hai con. Bên cạnh việc nhà nông, vợ chồng anh Cỏn còn bán thêm hàng tạp hóa, may vá và gần đây có thêm môi giới nhà đất.

Kiếm được tiền, anh Cỏn sa vào tụ tập cờ bạc. Mỗi lần vợ khuyên can thì anh đánh luôn. Trước ngày xảy ra vụ án mạng một tuần, anh thua bạc về nhà mở tủ vét sạch gần chục triệu và lấy đi sợi dây chuyền vàng. Sau đó mấy ngày, anh Cỏn lại về nhà lấy nốt hai triệu nướng vào chiếu bạc.

Tối 26-9-2011, về nhà cậy tủ tìm tiền không thấy, anh Cỏn chửi Hấn thậm tệ rồi bỏ lên gác lửng ngủ. Bực tức dồn nén bây lâu, rạng sáng 27-9-2011, Hấn lấy quả tạ tay mà con trai Hấn vẫn dùng để tập thể dục và con dao bầu. Hấn bất ngờ vung dao đâm anh Cỏn một phát chí mạng. Anh Cỏn kêu liền bị Hấn dùng quả tạ đập liên tục vào đầu...

Giết chồng xong, Hấn bình tĩnh đem giấu quả tạ vào chỗ cũ và ném con dao gây án xuống mương nước gần nhà. Sau đó, Hấn quay về xáo trộn đồ đạc rồi gọi điện cho anh rể là anh Đỗ Công Chính và bạn là chị Nguyễn Thị Hiện nói là nhà vừa bị cướp rồi ngất xỉu...

Dù bị đâm trọng thương, anh Cỏn vẫn chưa chết cố lết từ trên gác lửng xuống dưới nhà thì gục xuống và sau đó tử vong.

Lam Khê

Theo Viết
MỚI - NÓNG