Nghịch tử đốt nhà cha mẹ, năm người bỏng nặng

Nghịch tử đốt nhà cha mẹ, năm người bỏng nặng
TP - Mang can xăng 30 lít đổ lên nền nhà cha mẹ ruột, đứng la ó và được ba người bà con đến can ngăn, nghịch tử bật quẹt, tức thì 5 người (nghịch tử và mẹ cùng 3 người bà con) cháy như bó đuốc.

> Hành trình 14 năm trốn chạy của nghịch tử tẩm xăng đốt mẹ

Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện huyện Sa Đéc (Đồng Tháp), sau đó, chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM do bỏng quá nặng. Trong đó, ông Nguyễn Văn Hiền, 44 tuổi, là cậu ruột của nghịch tử đang rất nguy kịch.

Căn nhà lầu bị đốt ở số 240, tổ 6, ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung (Châu Thành, Đồng Tháp). Vụ việc xảy ra lúc gần nửa đêm 2-7.

Nghịch tử là Kiều Phước Chiến, con thứ nhì trong gia đình có 3 anh chị em, đã có vợ và ở riêng, cách nhà cha mẹ chừng 500m.

Theo dư luận lối xóm, Chiến đã có mâu thuẫn với cha mẹ từ trước vì cho rằng không công bằng trong việc phân chia tài sản so với người chị lấy chồng về Sa Đéc. Đã vài lần, Chiến uống rượu xong, đến cãi cọ với cha mẹ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG