'Quan' thắng cờ tiền tỷ bị phạt cao nhất gần 18 năm tù

'Quan' thắng cờ tiền tỷ bị phạt cao nhất gần 18 năm tù
TPO - Chiều nay, 16-7, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Sóc Trăng tuyên án vụ "quan" đánh cờ ăn tiền tỷ. Bị cáo Trần Văn Tân bị tuyên phạt nặng nhất (gần 18 năm tù).

> Toàn cảnh vụ 'quan' đánh cờ tướng ăn tiền tỉ 

Các bị cáo nghe tuyên án
Các bị cáo nghe tuyên án.

Tuyên án

14 giờ hôm nay, 16-7, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên án vụ đánh cờ tiền tỷ. Hơn 500 người đến theo dõi.

Ông Hồ Chí Bửu, Chủ tòa phiên tòa, phân tích: Bị cáo Nguyễn Thanh Lèo (nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT Sóc Trăng) lôi kéo nhiều người đánh cờ ăn tiền trên 37 tỷ đồng, tuy nhiên có tình tiết giảm nhẹ như có thành tích công tác.

Bị cáo Trần Văn Tân (nguyên Giám đốc Trung tâm sát hạch bằng lái xe hàng 3 Trường dạy nghề Sóc Trăng) vì ham lợi đã cùng đánh cờ sát phạt, ăn thua với số tiền đặc biệt lớn; cùng Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thanh Truyền phạm tội cưỡng đoạt tài sản.

Bị cáo Đinh Văn Mười (nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TP Cần Thơ) là cán bộ công chức, nhiều lần đánh bài, ăn tiền rất lớn.

Bị cáo Ngô Huệ Phấn (bán vé số) nhiều lần chứa chấp, trung gian thanh toán tiền đánh bạc của Nguyễn Thanh Lèo, Trần Văn Tân, Đinh Văn Mười.

Hai cha con bị cáo Nguyễn Thanh Hùng và Nguyễn Thanh Truyền (người dân ở TP Sóc Trăng) có hành vi đe dọa, dùng vũ lực, thực hiện nhiều lần hành vi phạm tội cưỡng đoạt tài sản với giá trị lớn.

Tòa đã tuyên phạt tù ông Nguyễn Thanh Lèo 5 năm tội đánh bạc; ông Trần Văn Tân 4 năm 6 tháng tội đánh bạc, 13 năm tội cưỡng đoạt tài sản, tổng cộng 17 năm 6 tháng; ông Đinh Văn Mười 4 năm tội đánh bạc; bà Ngô Huệ Phấn 2 năm tội gá bạc; cha con ông Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thanh Truyền mỗi người 12 năm tội cưỡng đoạt tài sản.

Nhiều thân nhân của bị cáo khóc, ngất xỉu khi nghe tuyên án
Nhiều thân nhân của bị cáo khóc, ngất xỉu khi nghe tuyên án.

Tòa cũng phán quyết tịch thu hai căn nhà ở đường Sương Nguyệt Ánh (khóm 7, phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), của ông Lèo thua cờ giao cho ông Tân và ông Tân đã bán cho người khác, để sung vào công quĩ. Đồng thời, sung công quỹ từ Nguyễn Thanh Lèo 5,9 triệu đồng, từ Trần Văn Tân 6 lượng vàng và 1,5 tỷ đồng, từ Đinh Văn Mười 435 triệu đồng, từ Nguyễn Thanh Truyền 90 triệu đồng, từ Ngô Huệ Phấn 400 triệu đồng.

Toàn cũng xử phạt bổ sung ông Nguyễn Thanh Lèo 30 triệu đồng, Trần Văn Tân 30 triệu đồng, Đinh Văn Mười 30 triệu, Ngô Huệ Phấn 10 triệu, Nguyễn Thanh Hùng 10 triệu đồng.

Sáu thửa đất liên quan vụ đánh cờ bị hủy hợp đồng, giao lại chủ sở hữu. Ông Trần Văn Tân trả lại tiền cho những người mua nhà, đất là các ông bà Quách Minh Châu 140 triệu đồng, Dương Mỹ Quỳnh 100 triệu đồng, Triệu Khánh Ly 800 triệu đồng, Thái Hải Trí 750 triệu đồng, Đặng Văn Vũ 100 triệu đồng.

Người dân xúm quanh các quan đánh cờ tiền tỷ
Người dân xúm quanh các "quan" đánh cờ tiền tỷ.

Nước mắt

Từ quan hệ quen biết trong ngành, là bạn bè với ông Lèo, ông Tân đánh cờ tướng ăn tiền hơn 1,9 tỷ đồng, 6 lượng vàng 24K, 6 lô đất trị giá 16 tỷ đồng, 2 căn nhà 500 triệu đồng. Ngoài ra, ông Lèo còn nợ ông Tân hơn 20 tỷ đồng.

Ông Mười trước có tờ nhận tội, sau đó xé và phủ nhận toàn bộ lời khai tại cơ quan điều tra. Các bản cung, lời nhận tội, biên bản đối chất với ông Lèo, ông Tân, bà Phấn chứng tỏ ông Mười đánh cờ ăn tiền từ năm 2009 đến năm 2011. Mặt khác, Cơ quan CSĐT thu được quyển ghi nợ các bị cáo trong vụ quan chức đánh cờ bạc tỷ.

Luật sư Nguyễn Trường Thành (bào chữa cho bị cáo Mười), cho rằng, việc giao dịch điện thoại không liên tục, đánh cờ ăn vé số, mâu thuẫn với ông Lèo nên ông Mười vô tội. Song, chứng cứ, biên bản, lời khai các bị cáo có cơ sở khẳng định ông Mười đánh cờ ăn tiền, rồi lấy tiền mua vé số.

Kể từ năm 2008, bà Phấn bán vé số rồi quen với các ông Lèo, Tân, Mười, sau đó, làm đầu mối chung tiền ăn thua để trục lợi 400 triệu đồng. Từ năm 2011, bà Phấn thu 435 triệu đồng từ ông Lèo.

Ông Tân cùng ông Hùng, Truyền và một số người khác gây áp lực, đòi tiền, lấy đất, lấy nhà của ông Lèo thông qua việc mua bán nhà đất. Việc đòi tiền đến mức khiến ông Lèo hoảng sợ.

Để vào phòng xét xử nghe tuyên án, các bị cáo lần lượt được lực lượng bảo vệ tư pháp dẫn giải, trước sự theo dõi của hàng trăm người.

Ông Lèo được dẫn giải từ xe vào ngay phòng để nghỉ ngơi vì sức khỏe giảm sút nghiêm trọng.

Ông Tân vẫn tươi cười với người thân. Còn thân nhân của các bị cáo, nhiều người khóc, ngất xỉu khi nghe tuyên án.

Theo Viết
MỚI - NÓNG