Chủ tịch xã đánh dân ngất xỉu

Chủ tịch xã đánh dân ngất xỉu
TP - Nghe tin con trai mình mâu thuẫn với hàng xóm, ông Lý Viết Thình - Chủ tịch UBND xã Yên Trạch (Cao Lộc, Lạng Sơn) đến nơi xảy ra cãi vã, rồi xuống tay đánh chị Nguyễn Thị Chi ngất xỉu.

Theo tường trình của chị Chi (35 tuổi, trú tại thôn Nà Khuất, Yên Trạch): Chiều 9-7, chị cùng chồng, hai con thu hoạch được ba bao ngô ở đồi vườn gần nhà. Anh Hoàng Văn Giảng (chồng chị Chi), vác ngô đi ngang qua vườn nhà ông Thình, bị ngăn cản.

Lý Chiến Thuật (con trai ông Thình), cầm dao quắm chỉ vào mặt anh Giảng, thách thức: “Nếu mày bước qua, tao chém”. Thấy vậy, chị Chi cất lời xen vào, hai bên to tiếng với nhau.

Ông Thình nhìn nhận việc đánh dân, có phần sai. Ông đã lên Công an huyện trình báo sự việc, nhiều người góp ý ông quá nóng nảy, không kìm chế bản thân. Có người khuyên nên tổ chức hoà giải, nhưng ông Thình tuyên bố sẽ “không bao giờ làm việc đó”.

Một lúc sau, ông Thình cầm một đoạn gậy to đi đến, quát: “Đứa nào muốn chết, tao cho chết”. Anh Giảng thấy vậy, chạy vội về nhà. Ông Thình cầm gậy nhằm đầu, người chị Chi đánh liên tiếp.

Chị Chi chảy máu đầu, ngất lịm. Hai đứa con chị Chi hoảng quá, kêu cứu, ông Thình đánh luôn, cháu Hoàng Mai Phương (11 tuổi) bị đau ở bả vai. Anh Giảng điện thoại báo CS113, khi lực lượng công an đến, ông Thình bỏ về nhà.

Chị Chi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Lạng Sơn cấp cứu. Theo giấy chứng thương, chị bị đa vết thương, gãy ngón tay út, khâu 4 mũi ở đỉnh đầu.

Trò chuyện với PV, chị Chi cho rằng, mâu thuẫn xuất phát từ việc chị Chi không cho ông Thình bơm nước từ ao thả cá để làm ruộng, ngược lại, con ông chủ tịch dùng dao chặt đường ống dẫn nước, làm cho ba gia đình không có nước dùng.

Gia đình ông Thình còn rào kín con đường dẫn từ nhà chị Chi đến ruộng ngô. Chị Chi nói: “Hai bố con ông Thình đều làm cán bộ, anh Thuật hiện là Phó trưởng công an xã Yên Trạch”.

Sau một tuần nằm viện, chị Chi xin về nhà, gia đình hiện rất khó khăn. “Từ khi tôi bị đánh đến nay, gia đình ông Thình không hề thăm nom. Tay tôi đang nẹp, không làm gì được, vết thương trên đầu chưa lành, thi thoảng đau buốt” - chị Chi nói.

Làm việc với PV Tiền Phong, ông Lý Viết Thình xác nhận, đã đánh chị Chi. Ông cho biết: Nhận được điện thoại báo con trai đang bị đe dọa, ông chạy đến thì chồng chị Chi đã đi đâu mất, tức vì bị chửi nên ông đã “nện” chị Chi 2 tát. Ông phủ nhận dùng gậy đánh.

“Việc mâu thuẫn giữa hai gia đình xảy ra vài tháng nay, từ đó họ ngấm ngầm muốn “hạ bệ” chức chủ tịch, nên tìm cách chơi tôi” - ông Thình nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.