Vị khách đáng ngờ trên chuyến xe

Vị khách đáng ngờ trên chuyến xe
TP - Khi đối tượng tự tay cầm bao tải giấu 4 bánh heroin đem về chỗ ngồi cũng là lúc hiệu lệnh dừng xe kiểm tra giao thông được phát ra từ tổ CSGT trên cầu. Bên trong xe, trung úy Hà nhanh chóng giữ chặt tay đối tượng...

Trong số 20 gương mặt về Thủ đô nhận danh hiệu Thanh niên Công an tiêu biểu năm 2012 (diễn ra hôm nay, 17-8), trung uý Trần Ngọc Hà (Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu) được đồng đội ví như khắc tinh của tội phạm ma túy trên cung đường Tây Bắc.

Chiều một ngày giữa năm 2011, tổ công tác của trung uý Hà nhận lệnh đón lõng chiếc ôtô khách 27H... lưu thông hướng Điện Biên-Lai Châu. Hà và một đồng đội hoá trang thành 2 hành khách vẫy xe dọc đường.

Sau khi lên xe và quan sát kỹ đối tượng khả nghi là một người dân tộc Mông ngồi phía cuối xe liên tục đảo mắt ra xung quanh và luôn chú ý tới chiếc bao tải để cách xa chỗ ngồi.

Phán đoán đây chính là đối tượng vận chuyển ma tuý, đợi xe khách di chuyển tới đầu cầu Nậm Pậy, nơi đồng đội đang giăng lưới chờ sẵn, trung uý Hà lấy cớ xe chật chội, nói các hành khách mang hành lý của mình về chỗ ngồi.

Khi đối tượng tự tay cầm bao tải khả nghi mang về chỗ ngồi cũng là lúc hiệu lệnh dừng xe kiểm tra giao thông được phát ra từ tổ CSGT trên cầu. Bên trong xe, anh Hà nhanh chóng giữ chặt tay đối tượng...

Bất ngờ trước tài trí của tổ đánh án, đối tượng Giàng A Và (SN 1978, ở Điện Biên Đông, Điện Biên) phải thừa nhận vận chuyển 4 bánh heroin từ Điện Biên đi Lào Cai.

Từ mắt xích quan trọng này, CQĐT bắt thêm 4 đối tượng ở Lào Cai và Lai Châu trong đường dây.

Đây chỉ là một trong số rất nhiều chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy mà trung úy Trần Ngọc Hà tham gia.

Riêng năm 2011 và đầu năm 2012, anh trực tiếp cùng đồng đội phát hiện, bắt giữ 8 vụ, 13 đối tượng về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy, thu 11 bánh, 108,2g heroin, 1kg thuốc phiện…

Bản thân anh không nhớ hết những lần đánh án, lao vào vật lộn với đối tượng ma túy, để hỗ trợ đồng đội trong lúc nguy hiểm nhất.

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều làm nhà giáo ở Thái Bình, Trần Ngọc Hà chọn con đường vào ngành cảnh sát. Tháng 12-2011, trung úy Hà vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Nhận xét về cán bộ của mình, thiếu tá Trần Trung Kiên (Phó trưởng phòng CSGT Lai Châu) nói: “Trung úy Hà không chỉ năng nổ nhiệt tình, sáng tạo trong công tác tuần tra kiểm soát giao thông, mà còn rất mưu trí, dũng cảm trong đánh án ma túy, là niềm tự hào của đơn vị”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG