Chồng tưới xăng đốt vợ

Chồng tưới xăng đốt vợ
TPO – Đi uống bia về thấy vợ vẫn nằm ngủ mà không chịu ra đồng, Đông "ngứa mắt" tưới xăng châm lửa đốt vợ khiến nạn nhân bị bỏng hơn 30%.

> Người vợ bị chồng tẩm xăng đốt đang nguy kịch

Một vụ mâu thuẫn, chồng đổ xăng đốt vợ ở Từ Liêm ngày 2-8. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Một vụ mâu thuẫn, chồng đổ xăng đốt vợ ở Từ Liêm ngày 2-8. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Chiều nay (5-9), trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Phó trưởng Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) Nguyễn Ngọc Anh cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Đông (25 tuổi, trú tại khu 5 Đại Bái, xã Đại Thịnh) để điều tra, làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 4-9, sau khi cãi nhau với vợ là chị Nguyễn Thị Thư (26 tuổi), Đông bỏ về nhà ông Nguyễn Văn Giang (ở thôn Yên Vinh, Thanh Lâm, Mê Linh) ăn cơm, uống rượu.

Khoảng 15h30 Đông về nhà lấy chai xăng A92 đổ vào máy bơm nước để chuẩn bị làm đồng còn lại một phần Đông để lại với mục đích sau đó đổ tiếp vào máy phun thuốc trừ sâu.

Lúc này thấy vợ không chịu ra đồng làm mà vẫn nằm ngủ nên Đông cất tiếng gọi nhưng chị Thư không chịu dậy cũng không trả lời.

"Tiện" chai xăng dở trên tay Đông đổ vào phần bụng của chị Thư rồi châm lửa đốt. Nạn nhân vừa tự dập lừa vừa kêu cứu và được chính Đông cầm chiếc chăn để ở trên giường dập lửa giúp

Sau đó, chị Thư được đưa đi điều trị tại Viện Bỏng quốc gia. Xác minh tại viện bỏng quốc gia xác định chị Thư bị bỏng ở vùng cổ, thân, hai tay, chân phải tổn thương diện tích 30%, có 10% độ sâu, vùng thân chi.

Theo Phó trưởng Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) Nguyễn Ngọc Anh, vụ việc khá phức tạp. Hiện nạn nhân vẫn chưa chịu cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.

Mới đây, ngày 2-8, tại ngôi nhà bốn tầng ở số 12, ngõ 282/19, tổ 16, thôn Viên, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội, vì mâu thuẫn, anh Trương Ngọc Tuấn (SN 1982, quê ở xóm 6, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm) đổ xăng lên người vợ là chị Trần Thị Hằng (SN 1988, quê ở thôn Nguyễn Trãi, xã Vũ Đông, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) rồi châm lửa đốt. Hai vợ chồng bị bỏng nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia. Toàn bộ đồ đạc, vật dụng trong phòng trọ của hai vợ chồng bị thiêu rụi.

Theo Viết
MỚI - NÓNG