Chân dung bà trùm ma túy xuyên lục địa

Chân dung bà trùm ma túy xuyên lục địa
TP - Cục CSĐT tội phạm ma túy Bộ Công an vừa khám phá chuyên án 421T, bóc gỡ đường dây buôn bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, liên quan đến các nước Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Nigienia và Trung Quốc, thu giữ 77 bánh heroin và 2,6 kg ma túy đá.

> Tóm gọn băng kiều nữ buôn bán ma túy xuyên lục địa

Đối tượng Liên (ngồi, áo trắng) bị bắt giữ khi đang vận chuyển 18 bánh heroin
Đối tượng Liên (ngồi, áo trắng) bị bắt giữ khi đang vận chuyển 18 bánh heroin .

Theo Cục CSĐT tội phạm ma túy (C47) Bộ Công an, qua công tác trinh sát, C47 phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam và đưa đi nước thứ ba tiêu thụ bằng cả đường bộ và đường hàng không.

Ma túy được các đối tượng giấu trong vali 2 đáy hoặc 2 thành túi xách, để trong hộp bánh và bọc giấy bạc, giấy than nhằm tránh sự phát hiện của máy soi...

Sáng 8-10, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm thay mặt lãnh đạo Bộ Công an trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đấu tranh thành công chuyên án 412T.

Qua công tác trinh sát, C47 dựng được chân dung mắt xích quan trọng nhất của đường dây là Phan Thị Liên (SN 1969, ở huyện Hóc Môn, TPHCM).

Nhận tin báo ngày 1-10, Liên sẽ lên tàu hỏa từ TPHCM ra Hà Nội để giao nhận hàng, hàng chục trinh sát tinh nhuệ được cắt cử bám đuôi đối tượng.

Sau khi xuống tàu tại ga Hà Nội, Liên bắt xe taxi đến nhà nghỉ Mỹ Hòa ở thôn Đình Thôn (xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) để gặp Lê Xuân Phú (SN 1984, ở Châu Thành, Trà Vinh).

Cuộc gặp diễn ra chóng vánh, Phú bắt xe khách đi Móng Cái, Quảng Ninh. Đến 17 giờ cùng ngày, Phú và 2 đệ tử là Bùi Văn Tú (SN 1989, ở Hải Phòng) và Trần Minh Trí (SN 1990, quê Trà Vinh) đã bị lực lượng các trinh sát đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy - Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh và C47 bắt giữ khi đang thuê thuyền vượt biên sang Trung Quốc cùng 59 bánh heroin, tổng trọng lượng 18kg.

Vào thời điểm Phú xuất phát đi Móng Cái, Liên cũng vẫy xe ôm đến một khách sạn cách sân bay Nội Bài khoảng 1,5km để nhận ma túy của một đối tượng người Thái Lan. Vừa quay về đến cửa nhà nghỉ Mỹ Hòa, Liên bị cảnh sát bắt giữ cùng 18 bánh heroin, tương đương 6 kg.

Bà trùm sa lưới

Qua đấu tranh, Liên khai được Nguyễn Thùy Trang (SN 1963, ở quận 12, TPHCM) điều đến khách sạn Phương Nam ở Sóc Sơn, Hà Nội nhận chiếc vali của một đối tượng người Thái Lan rồi mang vào TPHCM giao lại cho Trang.

Ngay sau đó, cảnh sát ập vào khách sạn trên, bắt giữ “người vận chuyển quốc tế” tên Pornpirom (SN 1982, quốc tịch Thái Lan).

Đến ngày 2-10, lực lượng C47 bắt gọn bà trùm Nguyễn Thùy Trang tại khách sạn Minh Hồng (phường 15, quận Tân Bình, TPHCM).

Khám xét nơi ở của Trang, cơ quan công an thu 11 quyển hộ chiếu, 15 điện thoại và nhiều tang vật khác.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng C47 cho hay, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của một số người, Trang đã lôi kéo họ vào đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Trước đó, C47 cũng đã bắt giữ một đối tượng nằm trong đường dây trên là Nguyễn Thị Lành (SN 1969, trú tại huyện Hóc Môn, TPHCM) khi đáp chuyến bay từ một quốc gia ở Châu Phi về sân bay Tân Sơn Nhất cùng 2,6 kg ma túy dạng đá.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, đây mới là giai đoạn đầu của chuyên án, C47 đang tiếp tục điều tra để bắt giữ thêm những đối tượng liên quan.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.