Xe ôm dũng cảm đánh cướp

Xe ôm dũng cảm đánh cướp
TPO – Bị nam thanh niên thuê chở vào đoạn đường vắng, đập mũ bảo hiểm vào đầu, dùng dao đâm nhiều nhát nhưng tài xế xe ôm vẫn liều mình chống trả, đánh đuổi được tên cướp.

> Mất xe máy vì vào nhà nghỉ với cô gái lạ

Chiếc xe ôm của ông Oánh rất may chưa bị cướp
Chiếc xe ôm của ông Oánh rất may chưa bị cướp.
 

Chưa hết bàng hoàng sau khi đánh đuổi được tên cướp, ông Nguyễn Đức Oánh (SN 1954, trú tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội) – tài xế xe ôm  cung cấp thông tin cho công an xã Thạch Hòa (huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Xe ôm này cho biết, trước đó mấy tiếng, một thanh niên thuê ông chở xe ôm từ bến xe Mỹ Đình về khu Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội).

Khi tới địa phận xã Thạch Hòa, người này bảo ông Oánh rẽ vào con đường vắng có đồi chè. Đi được một quãng, đối tượng bất ngờ dùng mũ bảo hiểm vụt vào đầu ông Oánh khiến ông ngã xe. Sau đó, đối tượng rút dao đâm ông Oánh. Với kinh nghiệm nhiều năm làm nghề xe ôm, ônh Oánh tìm cách chống trả. Sau một hồi vật lộn, bị đâm mấy nhát vào tay và trán, ông Oánh đánh bật được con dao khiến tên cướp hoảng sợ, lẩn vào đồi chè chạy mất hút.

Nhận được tin báo, Công an xã Thạch Hòa đã phối hợp cùng công an huyện Thạch Thất truy bắt đối tượng. Đồng thời đưa người nạn nhân đi sơ cứu, lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Chiếc xe Wave S 110 của ông Oánh đang được để ở trụ sở Công an để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 19h25 ngày 16-10, anh Lương Văn Hoàng (SN 1990, trú tại ngõ 3, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Từ Liêm) làm nghề xe ôm điều khiển xe Wave biển kiểm soát 98Y1-8762, chở một đối tượng từ gầm cầu Vượt thuộc Mai Dịch, quận Cầu Giấy đến trạm Trôi, huyện Hoài Đức.

Khi đến khu công nghiệp thuộc địa phận thôn Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, đối tượng dùng dao đe doạ, làm anh Hoàng hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, đối tượng cướp chiếc xe máy trên của anh Hoàng, rồi trốn thoát.

Theo Viết
MỚI - NÓNG