Chú hàng xóm vào tù vì 'yêu' cháu sáu tuổi

Chú hàng xóm vào tù vì 'yêu' cháu sáu tuổi
Nghe “nghịch tử” khai đã “yêu” bé nhí ngay tại nhà của bị hại, mẹ của bị cáo ôm mặt khóc nức nở tại tòa.

Chú hàng xóm vào tù vì 'yêu' cháu sáu tuổi

> Bé gái bị U60 hãm hại trong vườn chuối
> Nước mắt muộn màng của bị cáo hại hai cháu bé
> Trải lòng của nam sinh lớp 8 trót 'yêu' bạn gái

Nghe “nghịch tử” khai đã “yêu” bé nhí ngay tại nhà của bị hại, mẹ của bị cáo ôm mặt khóc nức nở tại tòa.

Nhanh quay xuống mong mẹ tha thứ cho hắn
Nhanh quay xuống mong mẹ tha thứ cho hắn.

Đứa con hư đốn

Học xong lớp 8, Nguyễn Thanh Nhanh (ngụ xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) nghỉ ở nhà trông em và phụ làm việc nhà. Thời gian thấm thoát, cậu bé Nhanh gần 18 tuổi nhưng chưa có một cái nghề. Sinh ra tại vùng quê nghèo, công ăn việc làm không có nhiều, chơi hoài Nhanh cũng chán, hàng ngày, y hết ra đầu xóm uống cà phê lại lang thang bên bàn bi da cùng đám bạn. Sau khi chán các trò giải trí, Nhanh bỗng nổi ý định “tà dâm” với cô bé hàng xóm chỉ vừa mới 6 tuổi.

Hành vi phạm tội của Nhanh xảy ra vào khoảng 12h ngày 4-2-2012. Lững thững đi chơi về đến gần nhà, đang cảm thấy “chán chán” vì chẳng có gì giải trí, bất chợt Nhanh thấy bé Nguyễn Thị T.N đang chơi thả diều với bạn. Nhìn bé gái 6 tuổi nhảy lên nhảy xuống theo nhịp cánh diều bay bổng, tên Nhanh nảy sinh ý định xấu nhằm thỏa thú vui bệnh hoạn.

Nhanh tiến lại gần bé N dụ dỗ: “Về nhà chú làm diều cho!”. Nghe “chú hàng xóm” gọi về làm diều, bé N vô tư đi theo mà không biết mình sắp rơi vào thảm cảnh. Tuy nhiên, khi tên Nhanh chuẩn bị thực hiện hành đồi bại thì bị người nhà bé N đi làm về phát hiện, tri hô, Nhanh bị bắt ngay sau đó.

Càng xin giảm, càng bị xử nặng

Ngày 28-6 vừa qua, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thanh Nhanh 9 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Sau khi tòa tuyên án, mẹ của Nhanh làm đơn kháng cáo xin giảm hình phạt cho con, với lý do khi phạm tội Nhanh vẫn là trẻ vị thành niên, tính đến ngày gây án hắn mới 17 tuổi, 5 tháng, 16 ngày; hơn nữa, bị cáo chưa thực hiện được hành vi giao cấu đã bị bắt.

TANDTC tại TP HCM mới mở phiên phúc thẩm, xét xử bị cáo Nhanh về tội danh nói trên. Tại phiên phúc thẩm, Nhanh thừa nhận: Sau 5 lần “mò mẫm” bé N., khi hắn chuẩn bị “làm tới bến” thì bị phát hiện… Tuy nhận tội, nhưng Nhanh lại xin được giảm án bởi hắn cho rằng phạt bị cáo 9 năm tù là nặng, bởi chưa “làm được gì” mà phải bóc đến 9 cuốn lịch.

Sau khi thẩm vấn công khai, cấp phúc thẩm nhận định: Bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội, nếu không bị phát hiện, hậu quả đối với bé N thật khó lường! Hơn nữa, Nhanh phạm tội có kế hoạch, dụ dỗ bé N về nhà để làm diều rồi làm bậy, hành vi này đáng lên án và phải nghiêm trị để răn đe tội phạm nói chung. Sau khi nghị án, TANDTC quyết định: Tăng hình phạt bị cáo Nhanh thêm 1 năm tù, buộc Nguyễn Thanh Nhanh phải chấp hành (10 năm tù) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Nghe tòa tuyên án, mẹ của Nhanh bật khóc rồi bước nhanh xuống khuôn viên tòa án để đưa con về trại. Trước khi Nhanh vào xe, bà T (mẹ của Nhanh) vét hết số tiền nhỏ nhoi dúi vào túi áo cho con. Bà T. như muốn ngã khuỵu xuống sân tòa khi chiếc xe chở Nhanh khuất dần trên đường về tại giam…

Theo Pháp luật Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG