Nổ súng tập kích sới gà, một người tử vong

Nổ súng tập kích sới gà, một người tử vong
TP - Chiều 10-12, Công an huyện Yên Thế, Bắc Giang tập kích một sới chọi gà tại thôn Gia Lâm, thị trấn Bố Hạ. Một người trong sới gà tử vong, gia đình nạn nhân cho rằng do bị công an bắn.

> Phá sới đá gà ăn tiền quy mô lớn
> Cuộc đột kích “ốc đảo đỏ đen” giữa lòng thành phố

Một số người dân kể lại, phát hiện bị tập kích, khoảng 40 người trong sới gà, trong đó có anh Bùi Văn Lợi (SN 1967, ở cùng thôn Gia Lâm), bỏ chạy tán loạn, buộc cảnh sát phải bắn chỉ thiên.

Tối 10-12, liên hệ qua điện thoại, đại tá Nguyễn Văn Dư (Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết vụ việc đang được Công an tỉnh xem xét. Chiều 11-12, PV Tiền Phong tới Công an huyện Yên Thế liên hệ làm việc, song đại tá Dương Văn Sắc (Trưởng Công an huyện) từ chối trả lời phỏng vấn với lý do đang tập trung cho đám tang của nạn nhân.

“Tôi cùng một số người dân nữa chạy ra xem thì thấy anh Lợi bị vấp ngã rồi bị 2 người xốc nách kéo đi. Thấy anh Lợi chảy máu, một số người dân đã gọi taxi đưa anh vào BV” – Bà Trịnh Thị Phương, cùng ở thôn Gia Lâm, kể.

Anh Bùi Văn Chín, em ruột nạn nhân cho biết, anh Lợi được đưa vào BV Đa khoa Yên Thế, Phân viện Bố Hạ khoảng hơn 16 giờ ngày 10-12.

Khi anh Chín đến BV, thấy anh trai mình máu me đầy người, quần áo dính nhiều bùn đất. Bác sĩ cho biết, anh Lợi đã tử vong trước khi vào đến viện.

“Anh Lợi là lao động chính trong gia đình và là người khá hiền lành. Anh cùng vợ làm nghề bán bánh phở nuôi 3 con nhỏ, đứa bé nhất mới 7 tuổi. Tôi nghĩ anh tôi chỉ đi xem đá gà chứ không cá cược gì” - Anh Chín nói.

Do bị đạn bắn?

Kết quả khám nghiệm ban đầu của Công an tỉnh Bắc Giang cho thấy, trên thi thể anh Lợi có một vết rách thủng hình sao từ vai trái xuyên thấu lồng ngực, làm gãy xương sườn số 3, thủng phổi, tim rồi xuyên qua vai phải.

Sới gà nơi diễn ra vụ tập kích
Sới gà nơi diễn ra vụ tập kích .

Theo nhiều người trong gia đình anh Lợi, có thể anh Lợi đã trúng đạn ở khoảng cách rất gần.

Gia đình anh Chín cho biết thêm, đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày mới có đại diện UBND huyện và Công an huyện Yên Thế tới BV thăm hỏi. Đến 0h ngày 11-12, thi thể của anh Lợi được đưa về nhà.

Theo quan sát của PV Tiền Phong, sới gà bị tập kích nằm trong vườn một nhà dân, được đắp bằng đất cao khoảng 30 cm, đường kính hơn 2m. Cánh cổng ngôi nhà bằng nan sắt, từ ngoài có thể nhìn vào trong. Người dân ở xung quanh cho biết, sới gà hoạt động gần một tháng nay, người chơi cá cược khoảng vài chục đến vài trăm nghìn đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG