Con bạc kể chuyện nhảy từ tầng năm trốn CA

Khu chung cư nơi 3 con bạc nhảy xuống đất để trốn công an
Khu chung cư nơi 3 con bạc nhảy xuống đất để trốn công an
TPO - Anh Cát Văn Thuận một trong ba "con bạc" nhảy từ tầng năm xuống để trốn công an kể lại: Thấy họ nhảy tôi nhảy theo nhưng may mắn vướng vào được ban công tầng 3 rồi mới rơi xuống đất...

> Chạy công an, ba con bạc rơi từ tầng năm
> Đường dây cá độ trăm tỷ đồng của nhiều đại gia

Khu chung cư nơi 3 con bạc nhảy xuống đất để trốn công an
Khu chung cư nơi 3 con bạc nhảy xuống đất để trốn công an. Ảnh: Oanh Nguyễn

Với tình trạng đa chấn thương, gãy chân, rập lá lách… tỉnh dậy sau cơn nguy kịch, chiều 14-1, tại khoa Gan – mật – tụy bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM anh Cát Văn Thuận kể lại cho PV Tiền Phong nghe sự việc xảy ra vào lúc 16 giờ chiều ngày 10-1, nhưng từ chối xin PV không chụp hình.

Thuận kể: “Đây là lần đầu tiên tôi tới chung cư này chơi và cũng chỉ mới vào đó chưa được 1 tiếng thì nghe tin có công an ập vào bắt bạc. Sợ mang tiếng, mất danh dự vì mới được nhận bằng khen của Bộ Công an về thành tích phòng chống cướp giật nên tôi tìm cách trốn. Ban đầu, mục đích của tôi là chạy ra ban công để nhảy sang nhà bên cạnh trốn "nhờ" nhưng trong lúc tinh thần hoảng loạn nên khi thấy 2 người kia nhảy nên tôi cũng nhảy theo, chứ tôi cũng không nhớ mình đang ở tầng mấy. Khi tôi nhảy xuống thì vướng vào được ban công tầng 3, sau đó rồi mới rơi xuống đất”

Ông Bửu bảo vệ chung cư đang chỉ nơi 3 con bạc tiếp đất
Ông Bửu bảo vệ chung cư đang chỉ nơi 3 con bạc tiếp đất. Ảnh: Oanh Nguyễn

Như Tiền Phong đã đưa tin, “Chạy công an, ba con bạc rơi từ tầng năm” vào 16h ngày 10-1, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại căn phòng 403B, chung cư K300, đường Quách Văn Tuấn, P. 12, Q. Tân Bình (TP.HCM) đang tổ chức đánh bạc, các trinh sát công an Q. Tân Bình bí mật ập vào căn nhà bao vây 12 con bạc (cả nam, lẫn nữ), thì có 3 con bạc chạy ra ngoài ban công tìm cách trốn thoát. Nghĩ là nhảy xuống đất sẽ trốn thoát được công an nên ông Phan Văn Như (49 tuổi) và ông Nguyễn Huy Thường (41 tuổi) quê ở Hải Dương tạm trú tại Q. Bình Tân, TP.HCM đã nhảy từ tầng 5 khu chung cư xuống dưới đất. Hậu quả là cả 2 đã tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng cảnh sát điều tra công an TP.HCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của các bị can.

Sau khi lấy lời khai những người có liên quan công an Q. Tân Bình cũng đã ra khởi tố tạm giam hình sự 5 đối tượng là Nguyễn Văn Tính (49 tuổi), Đinh Quốc Thanh (43 tuổi), Vương Đình Hải (33 tuổi) cùng ngụ tại Q. Tân Bình; Hà Thế Tắc (30 tuổi) ngụ tại Q. Bình Tân và Cát Thanh Hải (34 tuổi) ngụ tại huyện Bình Chánh để điều tra về tội “đánh bạc”.

"Trực chiến" bên chồng 24/24 trong bệnh viện, chị Ngô Thị Giang (29 tuổi) - vợ của anh Cát Văn Thuận nước mắt ngắn dài lo lắng cho bệnh tình của chồng và 2 đứa con nhỏ thơ dại đang phải đi gửi hàng xóm trông giúp.

Hiện vụ án vẫn đang được công an TP.HCM phối hợp với công an Q. Tân Bình mở rộng điều tra làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.