Bố bóp chết con thơ rồi tự sát

Bố bóp chết con thơ rồi tự sát
TPO – Thấy chồng đang bóp cổ cậu con gần một tuổi, chị Kiên vội giằng lấy con đưa tới bệnh viện cấp cứu. Trong lúc này chồng chị ở nhà đã dùng dao cứa cổ tự sát nhưng bất thành.

> Bố bóp chết con 12 ngày tuổi vì... khóc
> Giáp mặt kẻ đang tâm giết con mười tháng tuổi
> Mẹ bỏ con ba tháng tuổi vào lu nước rồi tự tử

Khoảng 13h ngày 16-1, chị Nguyễn Thị Kiên (SN 1979, trú tại số 1 ngõ 242 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) đi làm về, phát hiện chồng là Lê Việt Long (SN 1973) đang bóp cổ con đẻ là Lê Tùng Giang (SN 2-4-2012).

Chị Kiên hốt hoảng chạy tới giằng con ra khỏi tay chồng và la hét kêu cứu. Tuy nhiên vào thời điểm đó cháu Tùng Giang đã ngất xỉu nhưng chị và người thân đã nhanh chóng đưa cháu bé tới cấp cứu tại bệnh viện Nhi Trung ương.

Dù các bác sĩ đã hết sức cứu chữa nhưng đến khoảng 1h20 ngày 17-1, cháu Kiên đã tử vong tại viện.

Trong một diễn biến khác, khi mọi người đang đưa con trai đi cấp cứu, người bố đã ở nhà dùng dao cắt cổ tự sát nhưng không chết. Sau đó, mọi người đã đưa anh Long đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Bước đầu làm rõ Long có biểu hiện bệnh tâm thần.

Theo Viết
MỚI - NÓNG