Lộ diện kẻ tưới xăng thiêu cả nhà

Lộ diện kẻ tưới xăng thiêu cả nhà
TP - Chiều 20/3, thượng tá Phạm Duy Diên, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn CATP Hải Phòng cho biết, cơ quan công an sau khi điều tra, đã khẳng định kẻ tưới can xăng thiêu sống cả gia đình làm 6 người thương vong chính là Trần Đình Điệp.

> Người thiêu sống cả gia đình là cha của 2 đứa trẻ
> Ông nội thiêu sống cả nhà vì tội 'không biết đẻ'

Chị Luyến đang được cấp cứu. Anh: Phạm Duẩn
Chị Luyến đang được cấp cứu. Anh: Phạm Duẩn.

Sáng 20/3, ông Trần Đình Hậu đã tử vong vì bị bỏng quá nặng. Trước đó, ngày 19/3, bé gái Trần Thu Huyền cũng đã tử vong. Hiện, bà Lên, chị Luyến và bé Ngọc đang rất nguy kịch.

Như Tiền Phong đã thông tin, hơn 20 giờ ngày 17/3, đã xảy ra vụ tưới xăng thiêu cả gia đình ông Trần Đình Hậu ở thôn Xích Thổ (xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng) làm 6 người bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Đó là ông Hậu (52 tuổi), bà Nguyễn Thị Lên (50 tuổi, vợ ông Hậu), anh Trần Đình Điệp (26 tuổi, con trai ông Hậu), chị Nguyễn Thị Luyến (27 tuổi, vợ anh Điệp), bé Trần Như Ngọc (6 tuổi, con gái anh Điệp) và bé Trần Thu Huyền (5 tuổi, con gái anh Điệp).

Trần Đình Điệp luôn tránh ống kính PV
Trần Đình Điệp luôn tránh ống kính PV.

Ngay sau vụ việc, lực lượng công an Hải Phòng tổ chức khám nghiệm hiện trường và tập trung điều tra làm rõ hung thủ. Tuy nhiên, ông Hậu một mực nhận mình là thủ phạm đổ xăng đốt cả gia đình, còn anh Điệp cũng khẳng định chính mình là người đổ xăng đốt.

Vụ việc càng trở nên phức tạp khi cả hai bố con ông Hậu tranh nhau nhận tội. Sau nhiều giờ đấu tranh, kẻ nhẫn tâm tưới xăng đốt cả gia đình được làm rõ. Đó chính là Trần Đình Điệp, bố đẻ của hai bé gái
đáng thương.

Ông Hậu vốn đã có mâu thuẫn sâu sắc với vợ chồng con trai. Hơn 20 giờ, ngày 17/3, vợ chồng con cái Điệp từ gia đình vợ ở xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) về nhà lại cãi cọ với ông Hậu. Bực tức, ông Hậu với chị Luyến giằng co, va chạm với nhau.

Thấy thế, Điệp bức xúc lấy can xăng (vốn để dành sử dụng cho máy nông nghiệp) thẳng tay dội thẳng vào giường ngủ rồi bật lửa đốt. Khi đó, chị Luyến và hai con gái đang ở trên giường cùng ông Hậu và bà Lên. Rất nhanh, lửa bùng cháy thiêu sống ba mẹ con chị Luyến cùng ông Hậu, bà Lên và Điệp. Tuy nhiên, Điệp chỉ bị bỏng nhẹ ở tay.

Cách đây 7 năm sau khi mãn hạn tù 2 năm về tội trộm cắp, Điệp làm nghề thợ xây còn chị Luyến làm công nhân giầy da quen nhau rồi cưới. Sau đó, chị Luyến sinh liền hai cô con gái. Từ đó, chị Luyến với bố mẹ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, nhất là với ông Hậu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.